QĐND - Tin Trung úy Trương Ngọc Sơn, Phó đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 bỏ hút thuốc lá nhanh chóng lan khắp trung đoàn như một “sự kiện” lạ...
QĐND - Tin Trung úy Trương Ngọc Sơn, Phó đại đội trưởng Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4 bỏ hút thuốc lá nhanh chóng lan khắp trung đoàn như một “sự kiện” lạ. Bởi vì, đã nhiều lần Sơn bị chi bộ phê bình về việc hút thuốc lá và cũng rất nhiều lần anh quyết tâm bỏ thuốc lá nhưng vẫn không thành công.
Một số đồng chí nghiện thuốc lâu năm chưa bỏ được tìm đến hỏi bí quyết thì Sơn chỉ cười vui. Nhưng cuối cùng sự việc được sáng tỏ. Tất cả là nhờ liều “thuốc tình yêu”. Chuyện là, sau khi ra trường, trên cương vị trung đội trưởng, Sơn phải thức đêm nhiều để soạn và thục luyện giáo án. Trong thời gian này, Sơn thỉnh thoảng hút đôi điếu cho đỡ buồn ngủ nhưng một thời gian sau thì nghiện thuốc lá lúc nào không hay. Đến khi lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nhắc nhở, chi bộ phê bình thì Sơn đã nghiện nặng. Trong dịp nghỉ phép năm ngoái về quê đến nhà bạn gái chơi, ban đầu thấy Sơn chững chạc trong bộ quân phục và nói năng hoạt bát, bố mẹ, mọi người trong gia đình ai cũng mến anh. Thế nhưng, sang lần thứ hai, anh có cảm giác như mọi người trong gia đình Hiền (người yêu của Sơn) dường như xa cách và có điều gì khó nói. Điều tra, anh mới biết cha mẹ Hiền thấy anh châm thuốc liên tục, nên không vừa lòng. Hiền vốn cũng không thích mùi thuốc mỗi khi gần anh, nhưng vì yêu nên đành tặc lưỡi cho qua, chỉ đến khi gặp phản ứng của người thân trong gia đình, cô mới bắt anh bỏ thuốc.
![]() |
|
Trung úy Trương Ngọc Sơn trao đổi kinh nghiệm bỏ thuốc lá với các chiến sĩ trong đơn vị. |
Hết đợt phép trở lại đơn vị, Sơn suy nghĩ rất nhiều, nhất là thấy tương lai hạnh phúc bên cô gái mình yêu chỉ vì thuốc lá mà bị ảnh hưởng. Anh quyết tâm bỏ thuốc. Thời gian đầu anh hút giảm dần và tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để bớt đi thời gian rảnh rỗi không còn nhớ đến thuốc lá. Anh tâm sự: “Mỗi khi lên cơn thèm là tôi lại sang phòng chiến sĩ để nói chuyện cho khuây khỏa và nghĩ đến thái độ của bố mẹ Hiền, lời thì thầm của người yêu trước khi trở lại đơn vị để làm động lực bỏ thuốc. Một thời gian sau thì tôi bỏ hẳn được thuốc lá”.
Khi anh báo tin đã bỏ được thuốc lá, Hiền rất vui mừng và bố mẹ cô thêm tin tưởng anh. Sơn cho biết, anh và Hiền đang lên kế hoạch cho đám cưới.
Câu chuyện Sơn bỏ thuốc lá nhờ sự quyết tâm và tình yêu được lấy làm bài học cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị. Nhờ vậy, đến nay hầu hết cán bộ, chiến sĩ ở Trung đoàn 19 không còn hút thuốc lá nữa.
Bài và ảnh: Phùng Ngọc Thăng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận