QĐND - Bình Phước là tỉnh có tiến độ phân giới, cắm mốc (PGCM) nhanh nhất so với các địa phương có đường biên giới đất liền tiếp giáp Cam-pu-chia. Đạt được kết quả này ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể và nhân dân địa phương còn có sự đóng góp công sức to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 34 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước)...
QĐND - Bình Phước là tỉnh có tiến độ phân giới, cắm mốc (PGCM) nhanh nhất so với các địa phương có đường biên giới đất liền tiếp giáp Cam-pu-chia. Đạt được kết quả này ngoài sự nỗ lực của các cấp chính quyền, ban, ngành đoàn thể và nhân dân địa phương còn có sự đóng góp công sức to lớn của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 34 (Bộ CHQS tỉnh Bình Phước). Đối mặt với vô kể những khó khăn, từ bàn tay những người lính thợ, từng cột mốc uy nghi mang dáng hình đất nước mọc lên trên khắp nẻo biên cương, góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Những chiến sĩ mình trần, da đen cháy, vác trên vai những bao xi măng, gạch, đá, sỏi dưới cái nắng như thiêu, như đốt là hình ảnh gây cho tôi ấn tượng sâu sắc khi đến thăm công trường xây dựng cột mốc 74 do đơn vị đang thi công. Vì địa hình hiểm trở nên xe chở vật liệu chỉ có thể vào cách vị trí xây dựng cột mốc 3km, đoạn đường còn lại cán bộ, chiến sĩ đơn vị phải tự “tăng bo”. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, Thiếu úy Đỗ Văn Đi, cán bộ trong Đội xây dựng cột mốc cho biết: "Để bảo đảm tiến độ xây dựng cột mốc, mỗi anh em trong đội phải gùi 6 chuyến vật liệu một ngày. Đó là chưa kể còn phải gùi thêm cả đồ ăn uống và nước phục vụ cho sinh hoạt. Mỗi ngày anh em phải cõng xi măng, sắt, đá đi bộ hơn 30km đường rừng, núi. Mỗi vị trí xây dựng cột mốc lại có những khó khăn riêng nhưng với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ trong đội luôn đoàn kết, động viên nhau cùng cố gắng.
![]() |
| Các chiến sĩ Đại đội Công binh 34 trên công trường xây dựng cột mốc số 74. |
Binh nhất Lâm-Lôn, dân tộc Khơ-me quê ở huyện Bù-Đốp (Bình Phước) là một trong những chiến sĩ có sức khỏe tốt và tinh thần tích cực nhất trong đội kể: "Thời gian đầu đi xây dựng cột mốc em cũng sợ lắm, về mùa khô, trời nắng nóng tuy có mệt nhưng vẫn không sợ bằng mùa mưa anh ạ. Mùa mưa rất khó khăn trong việc mang vác vật liệu do đường trơn, mùa mưa cũng là mùa của vắt và muỗi rừng sinh sôi nảy nở, nhiều buổi sáng tỉnh dậy em thấy người bê bết máu, kiểm tra mới phát hiện có tới hàng chục con vắt chui vào người cắn từ lúc nào không biết. Phải ăn ngủ, sinh hoạt trong rừng, không có sóng điện thoại và ti-vi nên nhiều lúc chúng em cũng thấy nhớ nhà... Tuy nhiệm vụ vất vả nhưng được lãnh đạo tỉnh quan tâm thường xuyên xuống động viên nên mọi người trong đội ai cũng cố gắng".
Trao đổi với tôi trong buổi lễ khánh thành 2 cột mốc số 75 và 76 vừa qua, ông Nguyễn Huy Phong, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo PGCM đất liền Việt Nam-Cam-pu-chia của tỉnh Bình Phước cho biết: "Bình Phước là một trong mười tỉnh nằm trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Cam-pu-chia, có chiều dài đường biên giới là 240km. Chấp hành sự chỉ đạo của trên, công tác PGCM trên tuyến biên giới của tỉnh được bắt đầu triển khai từ tháng 6-2007. Ở các tỉnh khác, công việc xây dựng cột mốc thường do các công ty xây dựng hợp đồng đảm nhiệm, nhưng do đặc thù của Bình Phước có địa hình biên giới không thuận lợi, sau khi khảo sát, nhận thấy quá nhiều khó khăn, nguy hiểm trong quá trình thi công nên các nhà thầu xây dựng đều từ chối hợp đồng. Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo PGCM của tỉnh họp và quyết định giao nhiệm vụ này cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 34 của Bộ CHQS tỉnh. Liên tục từ năm 2007 đến nay, Bình Phước luôn là địa phương đạt tiến độ nhanh nhất trong nhiệm vụ PGCM và tiến tới sẽ là địa phương đầu tiên trên toàn tuyến hoàn thành công tác này".
Bài và ảnh: Thu Anh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận