QĐND - Sau nhiều năm đóng quân, huấn luyện tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), thói quen gần gia đình, tranh thủ giúp đỡ vợ con đã ăn sâu trong nếp sống của cán bộ, đảng viên, nhân viên Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân). Đầu năm 2016, đơn vị nhận được lệnh cơ động tới huấn luyện tại một sân bay khác đã tác động rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng, chia sẻ: "Tuy cán bộ, chiến sĩ đơn vị xác định rất rõ nhiệm vụ, nhưng trước yêu cầu mới cũng đã tác động không nhỏ đến tâm tư một số đồng chí, như: Khó khăn về nơi ở, con nhỏ, công việc làm của vợ không ổn định… Nắm được tâm tư, nguyện vọng của anh em, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Theo đó, Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, phân công các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt tại từng chi bộ để nắm và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của bộ đội. Đảng ủy cũng chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức tọa đàm với chủ đề “Sĩ quan trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay”… Với nhiều biện pháp cụ thể, đơn vị đã nhanh chóng ổn định, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Phương pháp tổ chức tọa đàm được "mềm hóa" thành những cuộc trao đổi để giải quyết khó khăn, vướng mắc của từng cá nhân, đặc biệt là vấn đề gia đình. Mọi cán bộ, chiến sĩ được bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng và trách nhiệm của mình trước nhiệm vụ được giao. Thông qua các buổi tọa đàm, lãnh đạo, chỉ huy các cấp hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của từng đồng chí; kịp thời định hướng, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, góp ý tìm giải pháp phù hợp. Thiếu tá Trần Minh Phú, Phi đội 1, tâm sự: “Tôi cùng đơn vị cơ động huấn luyện trong hoàn cảnh vợ sắp sinh đứa con đầu lòng sau 5 năm chờ đợi. Chồng đi vắng, công việc của vợ không ổn định, nhà ở đang phải thuê, gia đình nội-ngoại đều xa… Thực sự rất nhiều vấn đề đặt ra trong cuộc sống gia đình. Được sự khuyến khích của lãnh đạo, chỉ huy, tôi mạnh dạn trình bày những khó khăn của mình trong buổi tọa đàm. Thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, đồng đội đã tư vấn rất nhiều vấn đề. Đặc biệt, hội phụ nữ đơn vị đã cam kết giúp đỡ gia đình tôi…”. Mọi vướng mắc được giải tỏa, Thiếu tá Trần Minh Phú hăng hái thực hiện nhiệm vụ và động viên anh em trong phi đội yên tâm, tin tưởng vào sự hỗ trợ của chỉ huy đơn vị. Tháng 3 vừa qua, anh cùng đồng đội bay cấp cứu thành công một ngư dân bị nạn tại đảo Song Tử Tây đưa về đất liền an toàn.
Đối với Trung tá Nguyễn Đăng Trí, Ban Tham mưu, việc phải di chuyển huấn luyện cũng gây nhiều khó khăn trong việc chăm sóc đứa con bị tật nguyền. Hơn 20 năm nay, mọi việc đi lại của con đều dựa cả vào anh. Thời gian đơn vị đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, vừa tranh thủ đưa con đi học. Ngày cháu vào đại học, cả gia đình đều mừng nhưng đây cũng là thời điểm anh phải cùng đơn vị chuyển địa bàn công tác mới. Làm sao con đi học được khi không có bố ở bên? Câu hỏi ấy làm anh trăn trở. Nhưng rồi được đơn vị giúp đỡ, anh Trí đã dành thời gian hướng dẫn con cách đi xe buýt nhưng không được. Được đồng đội tư vấn, anh lại cùng con quyết tâm học cách đi xe đạp. Đến nay, cháu đã tự đi học được bằng xe đạp. Anh Trí chia sẻ: "Nếu không có sự động viên về tinh thần của lãnh đạo, chỉ huy và anh em trong đơn vị, có lẽ con tôi sẽ chẳng bao giờ đi được bằng chính đôi chân của mình".
Đã 10 năm nay, Thiếu tá QNCN Hoàng Xuân Tài, Tiểu đoàn Kỹ thuật hàng không, phải chăm sóc đứa con bị thiểu năng trí tuệ. Vì vậy, nhận nhiệm vụ chuyển địa bàn công tác làm anh băn khoăn. Biết hoàn cảnh của anh, chỉ huy đơn vị tạo điều kiện, khi anh vắng nhà, đồng đội thay nhau đến thăm và động viên cháu. Sau một thời gian ngắn, cháu đã có thể tự làm được một số công việc chăm sóc bản thân, không còn ỷ lại hoàn toàn vào bố như trước. Anh Tài nói trong xúc động: "Đơn vị và anh em đồng đội đã mang lại cuộc sống thứ hai tươi đẹp cho gia đình tôi…".
Chủ động, kịp thời, hiệu quả trong nắm bắt, giải quyết tư tưởng bộ đội bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị, góp phần để Trung đoàn 917 hoàn thành gần 60% kế hoạch huấn luyện bay năm 2016, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Bài và ảnh: TRẦN HUY BÌNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận