“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, những ngày Tết, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng không 594, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS thành phố Huế vẫn vững vàng tâm thế, chắc tay súng canh giữ bầu trời, để nhân dân đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc.
Những ngày Tết, doanh trại Đại đội Phòng không 594 ngập tràn hương sắc mùa xuân với cờ hoa, khẩu hiệu, câu đối đỏ xen lẫn hoa đào, mai, cây cảnh... Giữa nhịp xuân náo nức, trên trận địa pháo, không khí luyện tập các phương án bảo vệ vùng trời vẫn diễn ra hết sức khẩn trương. Sau mệnh lệnh dứt khoát của người chỉ huy, từng khẩu đội nhanh chóng vào vị trí, phối hợp triển khai thuần thục các phương án chiến đấu, bảo vệ mục tiêu.
Trò chuyện với chúng tôi bên tháp pháo, Thượng úy Đoàn Hải Đăng, Phó đại đội trưởng Đại đội Phòng không 594 chia sẻ: “Những ngày qua, đơn vị tổ chức duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, trong đó có khu vực Sân bay quốc tế Phú Bài và địa bàn thành phố Huế. Các phương án sẵn sàng chiến đấu được xây dựng sát thực tế, các kíp trực tổ chức luyện tập chặt chẽ, thuần thục, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc và xử lý hiệu quả tình huống trên không và mặt đất”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Phòng không 594 luyện tập phương án bảo vệ vùng trời trong dịp Tết.
Song song với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong dịp Tết cũng được đơn vị đặc biệt quan tâm. Trung úy Cao Xuân Hoàng, Chính trị viên Đại đội Phòng không 594 cho biết, đơn vị tổ chức rất nhiều hoạt động vui xuân, đón Tết, như: Hội thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao và các trò chơi dân gian... Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đó làm cho không khí mùa xuân thêm vui tươi, đầm ấm, gắn kết, giúp bộ đội, nhất là những chiến sĩ lần đầu đón Tết xa nhà cảm nhận rõ hương vị mùa xuân trong môi trường quân ngũ.

Phối hợp cùng đơn vị kết nghĩa gói bánh chưng xanh.
Đón Tết trong môi trường quân ngũ luôn là kỷ niệm đẹp với mọi cán bộ, chiến sĩ. Những chiến sĩ trẻ ở Đại đội Phòng không 594 cũng vậy, bởi sau mỗi ca trực sẵn sàng chiến đấu là sự bình yên của bầu trời quê hương, là sự sum họp của hàng vạn gia đình. Hạ sĩ Phan Vĩnh Phúc bộc bạch: “Dù xa gia đình, người thân nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được không khí ấm áp của ngày Tết. Ở đơn vị, chúng tôi được tham gia gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị mâm cỗ, cùng đồng đội đón Giao thừa. Tết của lính phòng không càng thêm ý nghĩa khi bên tháp pháo, chúng tôi luôn vững vàng tâm thế canh giữ bầu trời để mùa xuân của Tổ quốc, nhân dân thêm an lành, trọn vẹn”.
Giữa những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi phố phường rộn ràng sắc xuân, trên các trận địa phòng không bảo vệ vùng trời Đông Bắc, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân vẫn miệt mài huấn luyện, nghiêm túc trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), giữ vững bình yên bầu trời Tổ quốc trong mùa xuân mới.
Khi mọi nhà, mọi người sum họp vui Tết, đón Xuân, vậy nhưng trên các trận địa trực sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài bám nắm mục tiêu, bảo vệ mùa Xuân quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh được yên vui. Với niềm vinh dự tự hào được bảo vệ bình yên bầu trời quê Bác, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn chắc tay súng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 15-2, Học viện Phòng không - Không quân (PK-KQ) tổ chức kiểm tra, chấm điểm trang trí cảnh quan môi trường, trưng bày bàn thờ Tổ quốc và hoạt động gói bánh chưng xanh tại các cơ quan, khoa, đơn vị trong toàn Học viện.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận