Thứ Tư, 02/03/2011, 22:27

    Lính thợ đua tài

    QĐND - Họ, 6 quân nhân “đã có tuổi” từ ba miền Bắc, Trung, Nam tạm xa gia đình, xa đơn vị tham gia đội tuyển trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, thực hiện các nền nếp sinh hoạt như chiến sĩ mới với những chế độ: Báo thức, tập thể dục, kiểm tra nội vụ vệ sinh... Nhưng cái khác chiến sĩ mới là cường độ làm việc của họ...

    QĐND - Họ, 6 quân nhân “đã có tuổi” từ ba miền Bắc, Trung, Nam tạm xa gia đình, xa đơn vị tham gia đội tuyển trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, thực hiện các nền nếp sinh hoạt như chiến sĩ mới với những chế độ: Báo thức, tập thể dục, kiểm tra nội vụ vệ sinh... Nhưng cái khác chiến sĩ mới là cường độ làm việc của họ. Đêm đêm khi ánh đèn xung quanh trên những con ngõ nhỏ chìm dần, tiếng côn trùng cũng tạm nghỉ họ mới dừng công việc, lúc đó là hơn 24 giờ. 6 người-chính là những thành viên trong đội tuyển dự thi thợ sửa chữa ô tô giỏi toàn quân năm 2011 của Binh chủng Hóa học.

    No image available

    Đội tuyển dự thi thợ sửa chữa ô tô giỏi toàn quân Binh chủng Hóa học năm 2011.

    Gương mặt của Trung úy QNCN Lưu Hồng Văn hốc hác, chỉ có ánh mắt thì vẫn ánh lên niềm say mê không nghỉ với những con ốc, những chi tiết kỹ thuật của động cơ, máy móc. Văn bộc bạch: “Mình ba lô lên đường ra Bắc tập trung đội tuyển của binh chủng từ ngày mồng 4 Tết. Xa gia đình, gác lại nhiều công việc với mong muốn duy nhất là đội tuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của binh chủng giao”. Còn Trung úy QNCN Đỗ Trọng Sử thì gửi con về quê cho ông bà để dành thời gian cao nhất ôn luyện tham gia thi. “Mình luôn xác định: Đã đại diện cho đội tuyển binh chủng tham gia thì phải nỗ lực, cố gắng. Trong mình luôn có lòng tự trọng”- Sử khẳng định. Được biết, trong cuộc thi thợ sửa chữa ô tô giỏi toàn quân năm 2011 này các đội tuyển của quân chủng, binh chủng được chuẩn bị khá kỹ, trong thời gian dài. Các tuyển thủ đều được các đơn vị lựa chọn qua từng cấp thi của quân chủng, binh chủng. Trong số 6 tuyển thủ của Binh chủng Hóa học tham gia hội thi toàn quân lần này đều là những tuyển thủ giỏi cấp binh chủng ở các chuyên ngành như: Điện, gầm, động cơ… và đều là những thợ có tay nghề cao.

    Thượng tá Hà Quang Huân, cán bộ Phòng Xe-Máy Binh chủng Hóa học đồng thời là người chỉ huy đội tuyển tâm sự: “Cái bận tâm nhất lúc đầu là cả 6 đồng chí được triệu tập đều là những người đã có gia đình. Bởi thế, việc phải xa gia đình lâu ngày tập trung đội tuyển cũng có phần “lăn tăn”. Tuy nhiên, đến thời điểm này có thể khẳng định, anh em đã hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập, chỉ còn đợi ngày “vào trận”. Tất nhiên, không thể không nói tới sự tìm tòi, học hỏi, sưu tầm trong luyện tập của họ trong điều kiện cơ sở, trang bị vật chất còn có hạn chế...”.

    Trò chuyện với các thành viên trong đội tuyển cảm nhận chúng tôi có được là sự tự tin, tâm lý bình tĩnh trước ngày bước vào hội thi của các tuyển thủ. Như tâm sự của Thượng úy QNCN Đoàn Đình Biên thì “các đội tuyển của các binh chủng khác có thể mạnh về cơ sở trang bị vật chất, nhưng chúng tôi có thế mạnh là sự tự tin về khả năng, trình độ của mình”. Để khẳng định được như thợ bậc 6/7 Đoàn Đình Biên, chúng tôi biết các anh đã có sự chuẩn bị rất kỹ, tham gia cuộc thi với ý thức rất cao. Không chỉ riêng họ mà lãnh đạo chỉ huy Binh chủng Hóa học, lãnh đạo chỉ huy Cục Kỹ thuật… cũng rất quan tâm, liên tục động viên, khích lệ tinh thần họ.

    Cuộc thi thợ sửa chữa ô tô giỏi toàn quân năm 2011 diễn ra từ mùng 2 đến 4 tháng 3 tại Quân khu 4 với 24 đội tham gia. Chắc chắn với sự chuẩn bị kỹ càng của các đội tuyển, cuộc thi sẽ có chất lượng tốt nhất.

    Bài và ảnh: Sơn Hà

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...