Thứ Bảy, 16/02/2008, 21:55

    Lính thông tin phá băng dốc “Mèo cào”

    QĐND Online - Ngay từ chiều hôm chúng tôi trèo lên núi, băng giá đã bắt đầu xuất hiện trên lá cây và chỉ ít phút sau khi lặng gió, tuyết rơi dầy đặc, bám trĩu từng ngọn cây trên dốc “Mèo cào” đỉnh Khau K.

    QĐND Online - Trạm T2, thuộc đơn vị S01 (Quân khu I) ngày đầu xuân Mậu Tý, dưới cái lạnh tê tái của tiết trời xứ Lạng, cảnh vật và con người lúc nào cũng bị bao phủ trong những lớp sương mù đặc trên điểm cao hơn 1.000m. Những chiến sĩ nơi đây vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khắc phục băng đóng, giữ thông suốt đường dây liên lạc với các trạm thông tin khu vực phía Bắc ngay cả khi băng tuyết phủ dầy, bất ngờ thách thức lính thông tin trạm T2 suốt nhiều ngày qua.

    Ngay từ chiều hôm chúng tôi trèo lên núi, băng giá đã bắt đầu xuất hiện trên lá cây và chỉ ít phút sau khi lặng gió, tuyết rơi dầy đặc, bám trĩu từng ngọn cây trên dốc “Mèo cào” đỉnh Khau K. Các ngọn cây không chịu được sức nặng của băng tuyết cùng những cơn gió bất thần đã làm cây gãy đổ ngổn ngang, che lấp đường mòn nối liền đỉnh trạm T2 với trạm trung gian dưới chân núi. Các ăngten của trạm đứng trước nguy cơ bị phá hỏng, đốt “dây trời” kêu răng rắc, có chấn tử đã gẫy lìa dưới sức nặng của băng và những cơn gió hung dữ. Các chiến sĩ trên đỉnh T2 đạp trên băng tuyết, đứng trong gió buốt, kiên gan nối các chấn tử ăngten, bảo đảm cho đường dây thông tin không gián đoạn.

    Gần 20 cán bộ, chiến sĩ đơn vị S01 ở hậu cứ được nhanh chóng tăng cường cho T2 vạch rừng, mở lối, mắc lại đường điện lưới, khắc phục mọi hậu quả “giặc” băng tuyết gây ra. Phải 3 ngày sau, con đường mòn nối chân Khâu K với trạm T2 trên đỉnh mới được mở thông.

    Xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ S01 quyết tâm khắc phục mọi sự cố, kiên quyết nối thông mạch máu thông tin, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong những ngày cực giá rét.

    No image available

    Cây cối bên đường mòn lên trạm T2 vẫn chưa gượng dậy được sau đợt băng tuyết

    No image available

    Băng tuyết phủ kín cây lá đỉnh Khau K.

    No image available

    Mở đường lên trạm T2

    No image available

    Cây đổ làm đứt nhiều đoạn dây điện nối lên trạm T2

    No image available

    Nào, cố nâng đoạn dây điện này lên cao một chút nữa!

    No image available

    Phút giải lao… bên bông hoa tuyết!

    No image available

    Thử cảm giác đứng giữa "tủ đá"

    No image available

    Tòa ngũ tháp bằng băng, không phải lúc nào cũng gặp những cảnh thú vị như thế này!

    No image available

    Liên lạc vẫn luôn thông suốt

    No image available

    Bảo đảm hệ thống ăng-ten luôn hoạt động tốt sau đợt băng tuyết

    Kim Anh – Phúc Thắng –Thanh Lịch

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...