QĐND - Buổi sinh hoạt chính trị của đại đội hôm đó, chỉ huy đơn vị biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của chiến sĩ Nguyễn Văn H. Đây là trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố, mẹ thường đau yếu, có lần H đã vi phạm giờ giấc, bị phê bình nhắc nhở, nhưng đã nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành tấm gương tiêu biểu của đơn vị...
QĐND - Buổi sinh hoạt chính trị của đại đội hôm đó, chỉ huy đơn vị biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của chiến sĩ Nguyễn Văn H. Đây là trường hợp có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố, mẹ thường đau yếu, có lần H đã vi phạm giờ giấc, bị phê bình nhắc nhở, nhưng đã nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành tấm gương tiêu biểu của đơn vị. Khi được giới thiệu lên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm để các chiến sĩ trong đơn vị cùng học tập, chiến sĩ H tuyệt nhiên không nói gì đến “bí quyết” của mình mà chỉ nói nhiều đến sự giúp đỡ của Chính trị viên Thắng, nhất là khi H mới chân ướt chân ráo về đơn vị.
![]() |
| Giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới tại Đoàn H01 (Binh chủng Tăng-Thiết giáp). Ảnh: Trung Kiên. |
Chuyện là, tối hôm đó, H sang đại đội bên cạnh thăm người bạn. Do chưa ý thức hết về việc thực hiện nghiêm các nền nếp, chế độ quy định của quân đội, nên H về muộn giờ điểm danh, bị trung đội trưởng "lên lớp" với những lời lẽ nặng nề. H buồn lắm, chỉ muốn bỏ ngũ trở về nhà ngay trong đêm, dù hậu quả thế nào chăng nữa. Đang loay hoay tìm cách vượt tường thì H bỗng giật mình bởi một giọng nói từ phía sau:
- Sao em không ngủ mà lại đứng đó?
Ngoảnh lại, thấy chính trị viên đại đội, H ấp úng tìm lời lẽ bao biện, thì chính trị viên ân cần:
- Anh Khương, trung đội trưởng mắng em hơi quá lời. Anh sẽ đóng góp với anh ấy, nhưng em không được “tiêu cực” đâu nhé!
H cảm thấy sững sờ, pha chút cảm động, xấu hổ. Hình như những ý nghĩ trong đầu mình, chính trị viên đều nắm được. Rồi chính trị viên động viên H gác lại những mặc cảm, định kiến ban đầu để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Và H đã trưởng thành như hôm nay…
Trên "diễn đàn", H đã bộc bạch nói lên suy nghĩ của mình, cũng là nguyện vọng của tất cả các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên mọi miền đất nước, rằng khi xa nhà, họ rất cần sự cảm thông, chia sẻ của cán bộ các cấp, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vào bộ đội, chiến sĩ mới chưa thể nắm vững ngay các nền nếp, chế độ quy định, cũng như xác định tốt nhiệm vụ. Họ cần có thời gian, sự chia sẻ và cảm thông, nhất là khi "vấp ngã". Chính tình thương yêu của cán bộ các cấp, của đồng chí, đồng đội sẽ giúp họ vượt khó vươn lên, thêm vững tin trong học tập, rèn luyện để từng bước trưởng thành.
Tuệ Minh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận