Thứ Ba, 03/05/2016, 08:37

    Lớp học “lâm thời”

    QĐND - Trong chuyến công tác tại Trung đoàn 877, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang, chúng tôi được chứng kiến lớp học phổ cập giáo dục ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 1.

    Thượng úy Phạm Đức Long, Đại đội trưởng Đại đội 3 cho biết, trong những ngày đầu ra quân huấn luyện tại đơn vị, vào giờ giáo dục chính trị, cán bộ đại đội phát hiện có một số chiến sĩ mới không ghi chép bài. Qua tìm hiểu mới biết có 7 chiến sĩ là người dân tộc thiểu số do lâu ngày không ghi chép nên viết rất chậm, thậm chí có chữ còn quên. Lớp học “lâm thời” được thành lập do Binh nhì Nguyễn Văn Trọng làm giáo viên. Trọng nói với chúng tôi: "Em từng học trung cấp sư phạm ở Vĩnh Phúc, được các anh cán bộ đại đội tạo điều kiện để phổ biến kiến thức phổ thông cho anh em. Qua hai tháng huấn luyện ở lớp học “lâm thời”, anh em đã viết và đọc thành thạo...".

    Buổi lên lớp ở lớp học “lâm thời”. 

    Binh nhất Hờ Mí Ly, Tiểu đội 6, Trung đội 8, Đại đội 3 vui mừng cho biết: “Do lâu ngày không học, không viết nên em quên mất nhiều chữ. Từ hôm nhập ngũ, thấy cái chữ cần quá nên em quyết tâm học và rất vui khi được các đồng chí ở đơn vị tạo điều kiện cho học chữ…”. 

    Bài, ảnh: PHAN ANH

     

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...