QĐND - Tây Nguyên vào mùa mưa, cả đại ngàn như được “lột xác” bởi một màu xanh mướt mát, diệu kỳ. Đứng chân trên vùng đất đỏ ba-dan, cảnh quan doanh trại của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 (Binh đoàn Tây Nguyên) như một dấu son rực rỡ giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ ấy...
QĐND - Tây Nguyên vào mùa mưa, cả đại ngàn như được “lột xác” bởi một màu xanh mướt mát, diệu kỳ. Đứng chân trên vùng đất đỏ ba-dan, cảnh quan doanh trại của Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 (Binh đoàn Tây Nguyên) như một dấu son rực rỡ giữa bức tranh thiên nhiên hùng vĩ ấy. Với gần 1.600m2 bồn hoa, 850 cây cảnh các loại, đơn vị được nhiều người dân địa phương ví như một “lữ đoàn hoa”, một “đại công viên cây cảnh” trên địa bàn đóng quân. Điều đáng quý là, rất nhiều loài hoa, cây cảnh được cán bộ, chiến sĩ sưu tầm được trong quá trình đi hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận ở các bản làng Tây Nguyên. Nhiều năm qua, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273 không chỉ được đánh giá là một điểm sáng về “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của Binh đoàn, mà còn được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận đơn vị là một “điểm sáng văn hóa” trên địa bàn Tây Nguyên.
![]() |
| Khuôn viên cảnh quan trước sở chỉ huy Lữ đoàn. |
![]() |
| Bạt ngàn hoa… |
![]() |
| Mô hình xe tăng thu nhỏ trước cửa đại đội - một hiện vật “biết nói” góp phần giáo dục truyền thống cán bộ, chiến sĩ đơn vị. |
![]() |
| Giây phút thảnh thơi của chiến sĩ Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 273. |
Phóng sự ảnh của HUY QUÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận