Chủ Nhật, 07/11/2021, 05:48

    Luôn đặt ra những mục tiêu mới

    “Vào quân ngũ, tôi có cơ hội trải nghiệm những thử thách mới. Tuy có vất vả nhưng khi đã xác định rõ nhiệm vụ, bản thân sẽ cố gắng để vượt qua. Tuổi trẻ phải luôn đặt ra những mục tiêu mới để phấn đấu, phục vụ và cống hiến”. Đó là chia sẻ về nguyện vọng nhập ngũ của Binh nhất Phạm Hữu Hà, Đại đội 3, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay, Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

    Hơn một năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, Hà cứng cáp, rắn rỏi hơn nhiều, nước da sạm nắng, mái tóc sơ cứng, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát. Ngay từ khi ngồi trên ghế giảng đường đại học, Phạm Hữu Hà đã rèn cho mình tác phong làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm.

    Ngồi nghỉ sau giờ công tác, Phạm Hữu Hà kể lại thời sinh viên sôi nổi của mình. Năm 2013, Hà thi đỗ vào Trường Đại học Thăng Long, ngành công tác xã hội. Mới nhập học, Hà đăng ký làm cộng tác viên của văn phòng đoàn trường, tích cực tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng. Có kinh nghiệm về hoạt động phong trào, Hà tiếp tục kêu gọi nhiều sinh viên tham gia, đặc biệt là các chương trình lớn do Thành đoàn Hà Nội tổ chức, như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với hoạt động xếp hình quốc kỳ, đảng kỳ, hình đất nước trước sân vận động Mỹ Đình; tham gia phân luồng trên nhiều tuyến đường Thủ đô; hoạt động tiếp sức mùa thi...

    Binh nhất Phạm Hữu Hà (ngoài cùng, bên trái) tham gia hoạt động văn nghệ cùng đồng đội (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

    Binh nhất Phạm Hữu Hà (ngoài cùng, bên trái) tham gia hoạt động văn nghệ cùng đồng đội (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

    Khi được bầu làm Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Thăng Long, Phạm Hữu Hà có điều kiện tổ chức các chương trình như chào tân sinh viên, duy trì hoạt động của những câu lạc bộ trong trường, hoạt động của đội sinh viên tình nguyện tham gia cấp phát cháo miễn phí ở Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội)... Theo học chuyên ngành công tác xã hội, Hà có cơ hội thực tế tại các làng trẻ, trung tâm giáo dục trẻ chuyên biệt, trẻ tự kỷ, nhiễm HIV, trại phong... Đến mỗi nơi, Hà đồng cảm với từng số phận, cố gắng tổ chức các hoạt động ý nghĩa, giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Mỗi hoạt động do Phạm Hữu Hà xây dựng đều được giảng viên tư vấn và sự giúp đỡ của cán bộ nơi thực tế. Năng nổ, nhiệt tình với nhiều hoạt động hiệu quả, Phạm Hữu Hà vinh dự được kết nạp Đảng ở Trường Đại học Thăng Long.

    Năm 2018, Hà ra trường, tình nguyện về Trung tâm Nắng Mai (Hà Nội) chăm sóc, dạy trẻ tự kỷ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Với kiến thức, kinh nghiệm học được, Hà kêu gọi bạn bè, người thân ủng hộ vật chất ủng hộ những người vô gia cư, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tối, sau 22 giờ, Hà chạy xe máy khảo sát những địa điểm người vô gia cư hay ngủ lại, sau đó về bàn bạc với nhóm bạn chuẩn bị quà để buổi sau đi phát. Nhóm thiện nguyện của Hà thường đến tặng quà các địa điểm trên địa bàn Hà Nội, như: Gầm cầu Long Biên, chợ Đồng Xuân, chợ Mơ, vườn hoa Ngọc Lâm... Công việc thầm lặng kéo dài trong đêm vất vả, nhưng chính sự đồng cảm với những cảnh đời khó khăn trở thành động lực thôi thúc Hà tiếp tục cố gắng. Có những chuyến tặng quà lên tận vùng cao Hà Giang để lại nhiều trải nghiệm ý nghĩa.

    Vào quân ngũ, điều kiện thời gian eo hẹp, tuy vậy, Phạm Hữu Hà vẫn phối hợp với các bạn trong nhóm tiếp tục duy trì hoạt động thiện nguyện. Chia sẻ về những dự định của mình, Hà tâm sự: “Hai năm trong quân ngũ để thực hiện ước muốn của tuổi trẻ và làm tròn nghĩa vụ với Tổ quốc, sau đó, tôi sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động thiện nguyện, cống hiến sức trẻ cho cộng đồng”.

    Bài và ảnh: VŨ DUY

    Báo in - báo in

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...