Chủ Nhật, 22/08/2010, 20:29

    Luyện quân dưới trời thu tháng 8

    QĐND Online - Những năm qua, Phân đội Phòng không 16 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2008 được Cục Phòng không Lục quân (Bộ Quốc phòng) tặng Cờ “Đơn vị Phòng không huấn luyện giỏi”, 3 năm liền (2007, 2008, 2009) đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, v­­ươn lên là một trong những đơn vị “Topten” trong phong trào thi đua quyết thắng của Đoàn

    QĐND Online - Những năm qua, Phân đội Phòng không 16 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2008 được Cục Phòng không Lục quân (Bộ Quốc phòng) tặng Cờ “Đơn vị Phòng không huấn luyện giỏi”, 3 năm liền (2007, 2008, 2009) đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, v­­ươn lên là một trong những đơn vị “Topten” trong phong trào thi đua quyết thắng của Đoàn Sao Vàng.

    Từ đẩy mạnh phong trào thi đua đột kích….

    Trong nắng thu nhuộm vàng đất trời, chúng tôi đến Phân đội Phòng không 16. Từ doanh trại ra đến trận địa canh trời, đâu đâu cũng bừng lên màu xanh mướt mát của cây trái cùng các loại hoa hồng, cúc đua nhau khoe sắc. Đan xen giữa các bồn hoa, cây cảnh là những tấm pa nô, áp phích tươi mới nước sơn: “Đẩy mạnh phong trào thi đua đột kích “Phất cao cờ hồng tháng 8”, “Thi đua học và làm theo lời Bác”, “Xung kích, sáng tạo, luyện hay, bắn giỏi”… tạo ra không gian của Phân đội vừa có sự sống động của thiên nhiên lại vừa có nét đẹp “rất riêng” của lính cao xạ. Thượng úy Nguyễn Hoàng Hà, Chính trị viên phó Phân đội hồ hởi cho chúng tôi biết: “Phân đội chúng tôi đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào thi đua “Phất cao cờ hồng tháng 8”, lập nhiều thành tích chào mừng 65 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm; tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, giao lưu văn nghệ về Đảng, Bác Hồ, Cách mạng tháng 8 và người lính…. đã thu hút được nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo nên sự phấn khởi, nỗ lực cao trên các mặt công tác”.

    No image available
    Khẩu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 2 đang luyện tập cùng Trung đội

    Dường như thấy chúng tôi ngạc nhiên về sự vắng vẻ của doanh trại, anh bảo: “Giờ này cán bộ, chiến sĩ đang tập trung huấn luyện ngoài thao trường cũng như trên trận địa, chúng tôi quyết tâm giành kết quả cao trong phong trào thi đua đột kích lần này, vì thế doanh trại tạm thời có không gian tĩnh”. Như để minh chứng cho lời nói, anh “mời” chúng tôi lên trận địa trên điểm cao 60 để mục sở thị lính phòng không canh trời.

    … đến say sưa luyện tập tình huống

    Khi chúng tôi vừa leo qua những bậc đá mòn gót người, lên đến đỉnh điểm cao, mũi mồm còn đang tranh nhau thở, đã nghe tiếng kẻng “…Keng…keng …keng…” dồn dập vang lên trên trận địa. Các chiến sĩ đang ngồi giải lao trên miệng hào, nhanh chóng cầm súng AK trên giá chạy về các khẩu đội. Trung úy Nguyễn Đức Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 2 đang kiểm tra, theo dõi kíp trực chiến, nói nhanh: “Trung đội đang luyện tập phương án đánh địch đột nhập đường không, bảo vệ trận địa”. Bất chợt, từ trên vòm trời cao xanh, có tiếng máy bay ầm ì xa xa, như tăng thêm tình huống “thật” của bài tập. Trung úy Phạm Văn Hiếu, Trung đội trưởng Trung đội 1 đang duy trì bộ đội luyện tập, giọng anh sang sảng ra tình huống số 1: “Phát hiện hướng 14 - 2 tốp 4 chiếc máy bay FA-18, mục tiêu bay thẳng vào”; “4 chiếc đầu, tốp đầu, tốc độ 200, cự ly 1.800m, điểm xạ ngắn”. Từ trên vị trí trinh sát, vang lên tiếng báo cáo: “Chiếc đầu, tốp đầu vòng ra hướng 34, chiếc đầu tốp 2 tách tốp, dâng độ cao…”. Dưới giao thông hào, bên các khẩu súng máy 12ly7, bộ đội tập trung vào “bắt tiêu”, từng gương mặt loáng ướt mồ hôi chăm chú quay nòng súng theo độ cao, hướng bổ nhào, diễn biến của máy bay “địch”… Quan sát các chiến sĩ thành thục trong xử lý các tình huống, chúng tôi thật sự cảm phục những người lính Phòng không “mình đồng, da sắt, mắt tinh” ấy.

    Tâm sự của chiến sĩ

    Ngay sau khi tiếng kẻng báo yên vang xa, dưới tán cây xanh mát, Trung sĩ Trần Văn Tình, Khẩu đội trưởng khẩu đội 1 vui vẻ nói: “Mỗi khẩu đội chúng tôi có 7 người, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phối kết hợp hiệp đồng chặt chẽ trong luyện tập sao cho xử lý nhanh, hiệu quả tốt, có thành thục như thế, thì khi hợp luyện giữa các khẩu đội mới hoàn thành nhiệm vụ”. Riêng Trung sĩ Lại Văn Giang, Khẩu đội trưởng khẩu đội 3 thì bộc bạch: “Chúng tôi vừa tiến hành trực chiến 24/24 giờ trên trận địa, vừa luyện tập thường xuyên các phương án để tránh bị động, bất ngờ nếu có tình huống xảy ra”. Cũng chung suy nghĩ đó, Binh nhất Lê Văn Huy, xạ thủ số 1, khẩu đội 1 tâm sự: “Những ngày tháng 8 này, được cùng đồng đội trực chiến canh giữ bình yên cho vùng trời phía Bắc của Tổ quốc, chúng tôi vui lắm, niềm vui của tôi như nhân đôi bởi sinh nhật tôi đúng vào tháng 8 lịch sử”. Thật bất ngờ, trong tốp trực trận địa lần này có tới 7 chiến sĩ sinh ra vào đúng dịp cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Như để mừng sinh nhật đồng đội, một chàng lính trẻ đứng lên cất cao lời ca: “…Dưới ánh cờ đỏ bóng vàng sao/ mau ta mau vai kề vai, không phân già trẻ trai hay gái/ phát súng gươm ta đi lên, ta tiến lên ta diệt quân thù/ Việt nam/ Việt Nam/ Việt Nam/ ôi đất việt yêu dấu ngàn năm/ Việt Nam/ Việt Nam muôn năm…” và bỗng nhiên, từ trên trời cao rực rỡ nắng, có 2 chiếc máy bay én bạc chao cánh nghiêng nghiêng trên trận địa, tiếng máy bay hòa trong tiếng hát bay bổng vang xa.

    Bài, ảnh: Như Lan

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...