QĐND - Năm giờ 30 phút, khi ánh bình minh còn chưa kịp ló rạng phía vịnh Thuận Yến, chúng tôi cùng Thiếu úy Trần Quang Thái, Chính trị viên Đại đội 16, Trung đoàn 20, Sư đoàn 320, Quân khu 9 và các chiến sĩ tiếp phẩm đưa đồ ăn, nước uống, quà Tết lên cho những chiến sĩ khẩu đội pháo phòng không 12,7mm cắm chốt trên đỉnh núi Đại Tô Châu, một cao điểm ở vùng đất thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, giáp nước bạn Cam-pu-chia...
Khác với thường ngày, hôm nay, trong chiếc ba lô con cóc căng tròn trên vai các chiến sĩ, ngoài thực phẩm, nước uống, còn có thêm mấy đòn bánh tét, bánh chưng, một ít bánh, mứt, kẹo và có cả những bông cúc vạn thọ do chính đơn vị trồng… Đêm trước, khi chuẩn bị đồ mang lên cao điểm, Thiếu úy Trần Quang Thái cũng không quên cho vào ba lô của mình mấy tờ báo số mới nhất, vài lá thư nhà gửi cho các chiến sĩ và một chiếc ra-đi-ô nhỏ.
Sau hai chặng nghỉ chân, đoàn cũng kịp thấy ánh hừng đông nhô lên phía chân trời. Vậy là đã lên đến cao điểm rồi! Vừa thấy chúng tôi, Hạ sĩ Huỳnh Hữu Phước cười tươi chạy đến chào, trên tay vẫn còn ôm một mớ củi. Cậu quay ra phía sau gọi mấy chiến sĩ đang bảo dưỡng vũ khí: “Các đồng chí ơi, quà Tết đến với chúng ta rồi đây này!”.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 16 (Trung đoàn 20, Sư đoàn 320, Quân khu 9)cập nhật tin tức bên giá súng.
Sau khi giới thiệu xong, Trần Quang Thái bắt đầu mở ba lô, chia quà Tết cho các chiến sĩ: “Đây là bánh chưng, mứt, báo hằng ngày và thư của người nhà gửi!". Hoàn tất công việc, Thái quay ra nói với tôi: “Dù không mấy xa so với đơn vị, nhưng trên cao điểm này, anh em vất vả lắm. Không có điện, nước thì thiếu, thực phẩm và nước uống phải tiếp từ dưới đơn vị lên. Kênh thông tin duy nhất hằng ngày là qua liên lạc hữu tuyến và những tờ báo được đưa theo đường tiếp phẩm…".
Chỉ một loáng sau khi nhận quà Tết, những bông cúc vạn thọ đã khoe sắc trong chiếc lọ hoa bằng ống tre để trên bàn, bên cạnh là đĩa bánh kẹo được xếp đặt ngay ngắn. Binh nhì Nguyễn Minh Luân hí hoáy mở ra-đi-ô cho anh em nghe. Luân chia sẻ: “Những ngày giáp Tết này, chúng em cũng thường xuyên nhận được quà của đơn vị gửi lên. Năm nay lại có thêm chiếc ra-đi-ô, dù cho ngày Tết trực chiến trên cao điểm, vẫn biết được không khí Tết ở quê nhà thì chúng em vui lắm. Tết này em cũng dành dụm được một chút phụ cấp cùng với quà của đơn vị gửi về cho gia đình ở quê ăn Tết”. Ở góc bên này, Binh nhất Bùi Trường Giang đang đọc cho mọi người nghe lá thư với từng chữ nắn nót của cô em gái út mới học lớp 5 gửi lời chúc anh và các chú bộ đội ở đơn vị năm nay ăn Tết vui…
Vậy là Tết này, những người lính trên cao điểm canh trời sẽ ấm áp hơn với những món quà và tình cảm được gửi đến từ mùa Xuân quê nhà.
Bài và ảnh: DUY VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận