QĐND Online-Ra Trường Sa, chúng tôi chăm chú xem anh em làm cách nào để có rau tươi. Thật đáng mừng, ở các đảo, cán bộ, chiến sĩ đều chăm lo đến việc trồng rau...
![]() |
Lần này ra Trường Sa, chúng tôi chăm chú xem anh em làm cách nào để có rau tươi. Thật đáng mừng, ở các đảo, cán bộ, chiến sĩ đều chăm lo đến việc trồng rau. Rau treo trên khay, rau trồng trên luống đất mới mang từ đất liền ra, rau che chắn trên những khung nhà chân cao cũ… Nước tưới rau bây giờ cũng dồi dào hơn.Giờđây,dù đến đảo chìm hay đảo nổi, chúng tôi cũng nguôi ngoai phần nào, khi chiến sĩ có rau tươi trong bữa ăn, mát lòng giữa nắng gió đại dương khắc nghiệt. Tuy rau chưa nhiều, nhưng mới chỉ nhìn màu xanh mơn mởn trên luống, trên giàn, ai lấy đều yên dạ.
![]() |
Thật xúc động và mừng, khi ở đây bộ đội còn trồng được cả bầu, cả mướp. Các anh còn làm được cả đậu phụ, nuôi bò...Nhìn những “khăn đậu” tươi, bốc hơi nghi ngút mà thấy dịu cả họng, mát cả lòng.
Chúng tôi biết chiến sĩ Trường Sa rất bận rộn trong lao động, huấn luyện, tuần tra… và cơ man nào là việc không tên giữa trùng khơi. Những nỗ lực của các anh trong giờ nghỉ, ngày nghỉ để đảo chìm, đảo nổi, thậm chí nhà giàn cũng xanh ngắt màu rau. Thật đáng trân trọng.
Những lá rau, nhành mướp, chùm hoa trắng, vàng, sáng ra, chiều về, nhìn còn vợi nỗi nhớ quê hương. Khiến chiến sĩ Trường Sa ý thức rõ về nhiệm vụ của mình, trên vùng biên đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mai Phương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận