Thứ Tư, 01/08/2007, 09:17

    “Mắt thần” canh biển

    Trung tâm ra-đa cảnh giới biển tầm xa (Quân chủng Hải quân) đóng quân phân tán từ Bắc vào Nam, phần lớn ở vùng hải đảo, núi cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên đời sống bộ đội rất khó khăn...

    No image available

    Một kíp trực ở Trung tâm ra-đa cảnh giới biển tầm xa.

    Trung tâm ra-đa cảnh giới biển tầm xa (Quân chủng Hải quân) đóng quân phân tán từ Bắc vào Nam, phần lớn ở vùng hải đảo, núi cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt nên đời sống bộ đội rất khó khăn. Song những năm qua, đơn vị luôn nêu cao tinh thần vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành chỗ dựa vững chắc của ngư dân trên các vùng biển.

    Những năm đầu thành lập, trung tâm gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ thiếu, năng lực chưa đồng đều, khả năng làm chủ phương tiện khí tài, kỹ thuật còn hạn chế. Với phương châm phát huy nội lực, tích cực bồi dưỡng, huấn luyện tại chỗ và gửi cán bộ đi đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội, đến nay, trung tâm xây dựng được đội ngũ cán bộ chỉ huy, bảo đảm kỹ thuật có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

    Được ví như con “mắt thần” làm nhiệm vụ canh gác biển ở tầm xa, trung tâm đã bố trí lực lượng canh trực hợp lý, luân phiên “thức” 24/24 giờ, nắm bắt kịp thời, chính xác mọi thông tin, diễn biến trên vùng biển. Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, trung tâm còn tham gia quan sát, phát hiện, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển. Đại úy Hoàng Chí Nguyễn, cán bộ của phân đội đóng quân trên đảo Phú Quý kể, vào mùa mưa bão hằng năm, phân đội của anh thường xuyên chú ý quan sát trên biển, khi phát hiện thấy tàu, thuyền của dân bị nạn, phân đội khẩn trương thông báo và triển khai lực lượng ứng cứu theo phương án. Mới đây, qua hệ thống quan sát kỹ thuật, trực ban đơn vị nhận được tín hiệu cấp cứu chìm tàu từ ngoài khơi xa, cách đảo Phú Quý hơn 3 hải lý. Tình huống khẩn cấp. Mặc dù sóng to, gió lớn, song chỉ huy phân đội đã quyết định sử dụng xuồng của đơn vị đem theo dụng cụ cứu hộ tức tốc cơ động ra vị trí, đồng thời báo cáo tình hình lên cấp trên. Chiếc tàu gặp nạn mang biển hiệu Phú Yên, do ông Quyết làm thuyền trưởng, trên tàu có 14 ngư dân, trong đó có 4 trẻ em. Tất cả đều được đưa vào bờ an toàn. Cán bộ, chiến sĩ đã nhường cơm, sẻ áo, cưu mang những ngư dân gặp nạn đến khi bàn giao họ cho chính quyền, cơ quan chức năng địa phương.

    Trong số những phân đội đóng quân ở hải đảo, vất vả, gian khổ nhất phải kể đến cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Tranh, cách đảo Phú Quý hơn 7 hải lý. Cán bộ, chiến sĩ trên đảo cùng nhau khắc phục khó khăn, thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Anh em gọi vui, họ như là những “Rô-bin-sơn” của hòn đảo hoang vu này vậy. Xa xôi, cách trở, khó khăn là thế, nhưng kỷ niệm của những tháng ngày làm nhiệm vụ giữa trùng khơi như mạch nguồn chảy mãi không nguôi trong cán bộ, chiến sĩ của trung tâm...

    Bài và ảnh: THANH KIM TÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...