Thứ Sáu, 25/01/2008, 19:57

    “Mắt thần” trên biển

    Giữa tháng Chạp âm lịch, tôi theo tàu của Vùng A Hải quân mang hàng Tết ra đảo Trà Bản cho cán bộ, chiến sĩ Trạm B85. Tưởng đảo xa chỉ có biển mênh mông, nhưng phải mất hơn 3 giờ đồng hồ đổ mồ hôi giữa trời lạnh giá, chúng tôi mới leo tới đỉnh núi cao gần 500 mét...

    No image available

    Ảnh 1

    Giữa tháng Chạp âm lịch, tôi theo tàu của Vùng A Hải quân mang hàng Tết ra đảo Trà Bản cho cán bộ, chiến sĩ Trạm B85. Tưởng đảo xa chỉ có biển mênh mông, nhưng phải mất hơn 3 giờ đồng hồ đổ mồ hôi giữa trời lạnh giá, chúng tôi mới leo tới đỉnh núi cao gần 500 mét, nơi tổ quan sát trạm B85 đang làm nhiệm vụ.

    Đóng quân ngoài hải đảo đã vất vả, thiếu thốn, nhưng lính đảo làm nhiệm vụ trên núi cao càng khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Thế mà tổ cán bộ, chiến sĩ trạm B85 vẫn rất yêu đời. Ngoài thời gian làm nhiệm vụ, họ ra ngắm biển trời và cùng nhau đàn hát (ảnh 1).

    No image available
    No image available

    Ảnh 2

    Ảnh 3

    Đỉnh núi cao thiếu nước ngọt, anh em tận dụng tối đa nước mưa sau khi sinh hoạt để trồng cây gia vị, rau xanh (ảnh 2). Nhờ lạc quan, yêu đời, biết vượt khó vươn lên mà nhiều năm qua, trạm quan sát B85 luôn xứng đáng là “đôi mắt thần” trên biển (ảnh 3).

    Bài, ảnh: LÂM SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...