QĐND Online - “Mậu đa năng” là cái tên trìu mến được gắn với Đại uý QNCN Nguyễn Mậu, nhân viên trạm sửa chữa tổng hợp xe máy thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bình Định...
QĐND Online - “Mậu đa năng” là cái tên trìu mến được gắn với Đại uý QNCN Nguyễn Mậu, nhân viên trạm sửa chữa tổng hợp xe máy thuộc Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Bình Định.
Biết nghề sửa chữa ô tô trước khi nhập ngũ, nên khi vào bộ đội năm 1987, anh lính “mới bóc tem” Nguyễn Mậu đã trổ tài sửa chữa xe công binh trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Hết nghĩa vụ quân sự, thay vì ra quân và có thể sống sung túc bằng tay nghề “cứng” của mình, thì anh chọn con đường ở lại phục vụ quân ngũ.
![]() |
| Đại uý Nguyễn Mậu (đứng giữa) tại Hội thi thợ sửa chữa xe máy giỏi toàn Quân khu 5. |
Gắn bó với công tác sửa chữa xe máy ở Bộ CHQS tỉnh hơn 20 năm nay, Đại uý Nguyễn Mậu không nhớ mình đã sửa, chữa bao nhiêu xe, chỉ biết rằng rất ít khi xe của đơn vị chuyển đi sửa ở nơi khác, ngoại trừ những xe đại tu. Nguyễn Mậu không chỉ sửa xe ô tô mà “bao” luôn cả ca nô, tàu công suất lớn, không chỉ lái xe cho Phòng Kỹ thuật khi thiếu người mà anh còn lái ca nô cứu hộ, cứu nạn trong đội hình Ban phòng, chống lụt bão của Bộ CHQS tỉnh; không chỉ tác nghiệp tại chỗ, anh cũng thường xuyên cơ động, bảo quản, sửa chữa hầu hết các ca nô của cơ quan quân sự 11 huyện, thành phố. Tay nghề đã bậc 7/7 nhưng điều đặc biệt là anh chưa qua trường lớp chính quy nào, tất cả kiến thức có được là do tự học hỏi, mày mò nghiên cứu qua tài liệu và qua thực tế mỗi lần làm việc.
“Tiết kiệm cho đơn vị đến mức tối đa” là phương châm của Nguyễn Mậu, dù điều đó làm anh vất vả hơn, nhọc công hơn. Trong xưởng, nhiều người vẫn còn nhớ chuyện anh lấy máy xe Gát 69 “chế” qua xe Bắc Kinh, rồi lấy máy một loại khác “chế” qua xe Gát này. Chuyện tàu 750 CV phòng chống bão lụt của tỉnh hư bộ phận bơm nhớt, hãng Ya-ma-ha thông báo phải mua hàng với giá 70-80 triệu đồng, vậy mà anh cóp-py cách cấu tạo, tìm tòi nguyên vật liệu, nhờ đồng nghiệp “quân sư” nên chỉ với 3 triệu đồng đã thay thế được phụ tùng này, máy chạy “ngon” suốt mấy năm. Anh còn tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh đầu tư mua sắm trang bị, phương tiện để Xưởng sửa chữa làm tốt nhiệm vụ được giao, có thể sửa chữa lớn. Vừa làm anh vừa giúp đỡ, kèm cặp các nhân viên của mình trưởng thành, nhiều chiến sĩ về địa phương lập nghiệp bằng nghề sửa chữa ô tô.
Biết anh ở nhà cấp 4 tuềnh toàng, vợ làm thợ may nhỏ, con cái đang tuổi ăn học, nhiều bạn bè bên ngoài vẫn ưu tiên dành cho anh các phần việc ở một số ga-ra để cải thiện đời sống nhưng anh rất ít khi tham gia, bởi công việc ở Xưởng giục giã anh hàng ngày. Tâm huyết với nghề, hầu như năm nào Đại uý CN Nguyễn Mậu cũng được cấp trên khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng, Cuộc vận động 50, công tác phòng chống lụt bão. Mới đây nhất anh đã đoạt giải nhì cá nhân tại Hội thi thợ sửa chữa xe máy giỏi toàn Quân khu 5.
Bài và ảnh: Lê Thị Hồng Vân
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận