Xuất hiện ở khá nhiều chương trình liên hoan văn nghệ lớn nhỏ, trong các buổi giao lưu gặp mặt truyền thống, trở thành gương mặt quen thuộc đối với cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Tăng-Thiết giáp. Đó là Thượng úy Lê Xuân Hiểu - người được bộ đội yêu mến đặt cho biệt danh MC của lính xe tăng...
Xuất hiện ở khá nhiều chương trình liên hoan văn nghệ lớn nhỏ, trong các buổi giao lưu gặp mặt truyền thống, trở thành gương mặt quen thuộc đối với cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Tăng-Thiết giáp. Đó là Thượng úy Lê Xuân Hiểu - người được bộ đội yêu mến đặt cho biệt danh MC của lính xe tăng.
Là con thứ 6 trong gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Xuân Hiểu đã luôn là cây văn nghệ có uy tín của các thầy cô giáo trong các chương trình từ cấp trường, cấp huyện đến cấp thành phố với giải A đơn ca tiếng hát Măng non Hà Nội (1985); Giải A tuyên truyền ca khúc chính trị học sinh phổ thông Hà Nội (1986) nuôi ước mơ lớn lên sẽ trở thành luật sư nhưng rồi cơ duyên lại đưa anh trở thành một người lính xe tăng.
Trước khi trở thành MC quen thuộc đối với cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng, Xuân Hiểu đã từng tham gia dẫn chương trình chào thiên niên kỉ mới (năm 2000 chương trình được truyền hình trực tiếp từ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vẫn biết MC là một nghề khó, đòi hỏi phải có bản lĩnh, vốn kiến thức sâu rộng nhưng khi bắt tay vào lĩnh vực này mới thấu hiểu sự vất vả, khắc nghiệt của nghề, bởi lẽ chỉ có thể cố gắng tốt nhất làm hài lòng phần lớn khán giả chứ không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, Xuân Hiểu luôn tâm niệm phải thường xuyên rèn luyện nâng cao năng lực và vốn kiến thức xã hội, thông thạo đối tượng, nắm vững hoàn cảnh, bám sát kịch bản nội dung của từng chương trình mà mình sẽ dẫn để tạo được sự mới mẻ, ấn tượng tốt trong mỗi chương trình khác nhau.
![]() |
|
“Năm anh em trên một chiếc xe tăng” tiết mục do Lê Xuân Hiểu dàn dựng phục vụ bộ đội trên đảo Trường Sa lớn.
|
Anh bộc bạch với tôi “nghề này cũng có những nỗi khổ riêng, nhiều đêm về không sao ngủ được vì cổ họng bỏng rát không nói thành lời, có hôm phải ăn trưa lúc 2 giờ chiều, nhiều khi lót dạ bằng chiếc bánh mì “không người lái”, vừa ăn vừa xem lại kịch bản trước khi lên sân khấu. Chính tình yêu và sự đam mê với nghề đã giúp tôi vượt qua tất cả.
Không chỉ là MC, Xuân Hiểu còn sở hữu một giọng ca ấm áp, truyền cảm, sâu lắng. Tiếng hát của anh luôn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho bộ đội, với các ca khúc cách mạng, trữ tình hào hùng, sôi nổi như: “Người chiến sĩ ấy”; “Cùng anh tiến quân trên đường dài”; “Nắm cơm kỉ niệm”. Xuân Hiểu chia sẻ với tôi: là hạt nhân văn hóa văn nghệ, anh có may mắn được đặt chân đến khắp mọi miền Tổ quốc, nhưng kỉ niệm khó quên nhất đối với anh, năm 2003 được cùng Đoàn nghệ thuật Tăng-Thiết giáp ra biểu diễn ở Trường Sa. Lần đầu tiên được biết đến cảm giác trên tàu thì say sóng; lên đảo thì say đất nhưng sự đón tiếp, cổ vũ nồng ấm của những người lính đảo là nguồn động lực để Xuân Hiểu hát hết mình, anh đã cùng với cây đàn ghi ta ra tận các bốt gác để phục vụ những người lính đang làm nhiệm vụ.
Bài và ảnh: ĐINH THỊ MAI LAN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận