Thứ Hai, 21/08/2017, 22:56

    Mổ cũng cần... điều lệnh

    QĐND - Một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi được tham quan Đội cứu chữa cơ bản của Bệnh viện Quân y 105 (Tổng cục Hậu cần) luyện tập chuẩn bị cho hội thi cấp toàn quân tại một địa điểm dưới chân dãy núi Ba Vì.

    Vốn là những chiến sĩ quân y đang công tác tại bệnh viện nên phần lớn thời gian các anh làm việc trong những phòng khám bệnh hoặc các phòng mổ. Nay đi ra thao trường tập luyện, phẫu thuật, xử lý vết thương... tất tật đều được thực hiện trong các căn lều bạt dã chiến nên cũng có phần bỡ ngỡ. Đã thế, trời lại lúc nắng, lúc mưa, càng làm cho anh em thêm phần vất vả. Thế nhưng các thầy giáo từ Học viện Quân y lên huấn luyện bổ sung cho đội, mặt mũi vẫn tỉnh bơ như không. Dường như việc tổ chức cứu chữa thương binh, phẫu thuật dưới thời tiết phức tạp và trong điều kiện không đầy đủ đã là chuyện bình thường đối với các anh.

    Trong khi Đội trưởng, Thiếu tá Đỗ Hải Linh (Bệnh viện Quân y 105) cùng với kíp mổ thực hành ca phẫu thuật thì Đại tá, Bác sĩ Trịnh Hoàng Quân (Phó chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật thực hành và Phẫu thuật thực nghiệm, Học viện Quân y) đôi lúc lại phải nhắc: “Ấy ấy, phải đúng điều lệnh vào. Khi mổ, các cậu cần lấy dụng cụ thì phải nói to, rõ ràng. Các cậu thử tưởng tượng, trong chiến trường, bom đạn ầm ào, nếu cứ nói nhỏ nhẹ như trong phòng mổ thì liệu người phục vụ có nghe thấy không. Thế nên cứ phải hô to, rõ, dứt khoát, như hô điều lệnh ấy...”. Nghe thầy Quân nói thế, Đội trưởng Linh thực hành ngay và cũng từ đó không khí buổi tập nhộn nhịp hẳn lên.

    TRẦN VŨ

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...