QĐND - Mấy ngày nay, mảnh đất và con người Vũ Quang (Hà Tĩnh) oằn mình chống chọi với liên tiếp hai cơn lũ lịch sử. Khắp nơi bị nhấn chìm trong biển nước đục ngầu. Nước dâng nhanh nên người dân không kịp trở tay, toàn bộ tài sản của họ chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân bỗng chốc đối diện với bao khó khăn, cực nhọc...
QĐND - Mấy ngày nay, mảnh đất và con người Vũ Quang (Hà Tĩnh) oằn mình chống chọi với liên tiếp hai cơn lũ lịch sử. Khắp nơi bị nhấn chìm trong biển nước đục ngầu. Nước dâng nhanh nên người dân không kịp trở tay, toàn bộ tài sản của họ chìm trong biển nước. Cuộc sống của người dân bỗng chốc đối diện với bao khó khăn, cực nhọc. Không để dân đói, dân khát đó là mệnh lệnh của Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang. Dù bị nước lũ cô lập nhưng cán bộ các ban, ngành và LLVT huyện đã nỗ lực xuống các vùng ngập nặng để tiếp cận và cứu trợ nhân dân.
![]() |
|
Đại diện lãnh đạo huyện Vũ Quang tiếp nhận hàng cứu trợ của Quân khu 4. |
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Huyện ủy huyện Vũ Quang cho biết: “Lũ đến nhanh, nhưng rất may là đợt cứu trợ lần trước chúng tôi triển khai kịp thời nên người dân cơ bản vẫn còn lương thực, thực phẩm để sử dụng tạm thời. Hơn nữa, năm nay huyện đã chi 350 triệu đồng để các xã mua mì ăn liền, nước uống để sử dụng trong điều kiện thiên tai, bão lụt. Lượng hàng này đã được các xã xuất kho, sử dụng hiệu quả trong thời điểm địa bàn bị nước lũ chia cắt nên về cơ bản người dân trong vùng lũ không bị đói. Hai ngày nay, chúng tôi huy động toàn bộ tàu xuồng chở 2.500 thùng mì ăn liền; 1.000 thùng nước uống về cứu trợ tận tay nhân dân vùng bị lũ cô lập như: Đức Giang, Đức Bồng, Đức Lĩnh, Ân Phú, Hương Thọ, Đức Liên…”.
![]() |
| Bà con vùng lũ tiếp nhận hàng cứu trợ |
Không chỉ đảm bảo bằng nội lực, những ngày này bà con nhân dân huyện Vũ Quang còn đón nhận tình cảm ruột thịt của đồng bào cả nước. Sự sẻ chia với nhân dân vùng bị lũ lụt của đồng bào cả nước mỗi lúc thêm nhiều. Theo thông báo của Chủ tịch UBMTTQ huyện - Trưởng ban tiếp nhận hàng cứu trợ Trần Bình Lâm, đến hết ngày 18-10, có 40 đoàn đã chuyển hàng cứu trợ đến địa bàn. Ban cứu trợ của huyện đã nhận được hơn 6.000 thùng mì ăn liền; 837 triệu đồng; 500 chiếc chăn; 670 kg gạo; 600 két nước khoáng và nhiều đồ dùng sinh hoạt khác. Toàn bộ số hàng và tiền cứu trợ sẽ được huyện phân bổ, tổ chức trao tận tay nhân dân trong thời gian sớm nhất, đầy đủ và công bằng. Mỗi con số về với đồng bào vùng lũ thời điểm này sẽ chia sẻ những khó khăn mà người dân Vũ Quang đang phải đối diện. Vui hơn là những con số ấy đến từ những tập thể, cá nhân, tổ chức ở khắp mọi miền của Tổ quốc. Thông tin mới nhất mà Ban nhận hàng cứu trợ của huyện Vũ Quang cung cấp là Quân khu 4 đã hỗ trợ 1,5 tấn mì gói. Cảm kích hơn nữa là trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Đinh ninh lời Bác” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày báo ra số đầu tiên và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức quyên góp, ủng hộ Trường Tiểu học xã Hương Thọ (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) 5 triệu đồng và nhiều sách vở, quần áo, đồ dùng học tập…
Bài và ảnh: Đức Dục
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận