Thứ Hai, 08/08/2016, 08:18

    Món quà sinh nhật

    QĐND - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Thảo-bạn gái của Sơn (Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1). Trước đó, trong một lần gặp mặt, Sơn trót hứa sẽ tặng Thảo món quà “có một không hai” mang đậm “chất lính” do chính tay mình tự làm vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 20 của nàng.

    Nhưng do bận huấn luyện, anh chưa kịp nghĩ ra làm món quà nào. Sau giờ huấn luyện buổi chiều, anh mang tâm sự này giãi bày với Sáu-người bạn cùng cặp giường.

    - Ôi chao! Dễ ợt, có thế mà “quê” không nghĩ ra - Giọng Sáu hào sảng.

    - Vậy theo “quê”, tôi nên tặng em ấy món quà gì? - Sơn hỏi.

    Sáu chỉ vào bộ quân phục Sơn đang mặc và thì thầm... Sơn cười khúc khích, tỏ vẻ khoái chí...

    Thì ra món quà mà Sơn được Sáu “quân sư” tặng bạn gái chính là chiếc áo K03 của mình. Bởi theo như Sáu, tấm áo Sơn mặc luôn gắn liền với nhiều kỷ niệm binh nghiệp, áo bạc màu thể hiện sự cống hiến, rèn luyện của Sơn trong môi trường quân ngũ. Món quà đó vừa “độc”, vừa mang đậm “chất lính” theo như  “tiêu chí” mà Sơn đặt ra. Không phải tốn công chuẩn bị nhiều.

    Hôm sau, khi báo thức sáng vừa xong, Sơn đã gấp chiếc áo vuông vức, kèm theo thiệp mừng sinh nhật với dòng chữ lãng mạn: “Màu xanh áo lính, mãi dành cho em”. Đứng cạnh Sơn lúc này là Trung đội trưởng Mạnh Hà. Nhìn hành động và nét mặt hí hửng của Sơn, anh dường như thấu hiểu và lên tiếng:

    - Sơn, em gói ghém quân trang đi đâu đấy?

    Sơn ấp úng, gãi đầu:

    - Dạ...em...em...định mang tặng bạn gái nhân dịp sinh nhật ạ!

    Trung đội trưởng Hà nhắc nhở:

    - Em có biết mình đang vi phạm quy định của quân đội và đơn vị không? Chiếc áo này là quân trang của quân đội cấp cho chiến sĩ sử dụng, người chiến sĩ phải có trách nhiệm bảo quản và giữ gìn, không được tùy tiện cho người khác. Ngoài ra, từng quân nhân phải mang mặc sao cho đẹp, chính quy, thống nhất mới thể hiện hết ý nghĩa thiêng liêng sắc áo của Quân đội ta... Mặt khác, đang mùa huấn luyện, quân trang phát theo tiêu chuẩn, nếu gặp trời mưa thì lấy đâu áo mặc? Chỉ cần cá nhân em phấn đấu thật tốt, bắn giỏi trong đợt kiểm tra sắp tới thì đó là món quà ý nghĩa khiến cô ấy cảm động rồi...

    Nghe Trung đội trưởng Hà phân tích, Sơn hiểu ra và hứa sẽ dừng ngay việc tặng áo cho bạn gái.

    ĐÀO NGỌC LÂM

    banbientap
    Từ khóa:quân trang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...