QĐND - Hồ Thị Tường Vy đã tâm sự như thế sau khi cô đăng quang danh hiệu Hoa khôi trong đêm chung kết cuộc thi “Duyên dáng sinh viên” Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần IV, diễn ra ngày 25-5-2011...
QĐND - Hồ Thị Tường Vy đã tâm sự như thế sau khi cô đăng quang danh hiệu Hoa khôi trong đêm chung kết cuộc thi “Duyên dáng sinh viên” Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lần IV, diễn ra ngày 25-5-2011.
Ngoại hình đẹp, gương mặt khả ái, phong cách trình diễn cuốn hút, trả lời ứng xử thông minh, sắc sảo... Tường Vy đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi một cách thuyết phục.
![]() |
|
Hoa khôi Hồ Thị Tường Vy. |
Được đến với bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1 là ước mơ của cô hoa khôi xinh đẹp, tài năng này. Tường Vy tâm sự:
- Mỗi lần đọc báo, xem truyền hình, được chứng kiến những cuộc gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà báo, nghệ sĩ với bộ đội Trường Sa, nhà giàn DK1, em rất cảm động. Em mong có được cơ hội để đến với các anh, được hát cùng các anh, nghe các anh kể chuyện và được viết về các anh giữa bốn bề sóng biển.
Tường Vy kể, ngày bé, cô đã quen với hình ảnh các chú bộ đội vào thôn giúp bà con mình phòng, chống lụt bão, lợp nhà, thu hoạch mùa màng, vệ sinh thôn xóm… Tường Vy yêu quý các chú bộ đội từ đó. Mỗi lần nhìn thấy màu quân phục thấp thoáng đầu ngõ, Tường Vy và đám bạn lại reo lên: “A! Chú bộ đội, chú bộ đội!”.
Tường Vy rất thích chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” phát sóng trên VTV3. Có lần sau khi xem xong chương trình, Tường Vy đã gọi điện đến Báo Quân đội nhân dân bày tỏ: “Em rất khâm phục các anh bộ đội. Dù rằng đời lính hy sinh thầm lặng, cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng xem các anh ca hát, đố vui… em mới hiểu các anh bộ đội giàu nghị lực, yêu đời đến thế nào”.
- Trở thành Hoa khôi rồi, chắc Tường Vy sẽ có rất nhiều “vệ tinh” vây quanh. Tường Vy chọn mẫu hình nào cho “nửa” của mình ? – Chúng tôi hỏi.
Tường Vy cười:
- Việc quan trọng nhất của em bây giờ là học và dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội trên cương vị của một Hoa khôi. Còn chuyện yêu, em chưa dám nghĩ tới. Nhưng nếu sau này được gặp gỡ, giao lưu với các chú bộ đội, biết đâu...
Hiện Tường Vy là sinh viên năm thứ hai Khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Cô ước mơ trở thành một nhà báo giỏi, được đi và viết về cuộc sống, về những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời.
Bài và ảnh: Quỳnh Nga
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận