Thứ Ba, 11/03/2008, 22:37

    Một phân đội, bốn “binh chủng”

    Phân đội M8 (Quân khu Thủ Đô) có lẽ là đơn vị “đặc biệt, có một không hai”, vì mặc dù tổ chức, biên chế tinh gọn, nhưng có đến 4 “binh chủng” khác nhau...

    No image available

    Luyện tập đánh địch có vũ khí ở Phân đội M8.

    Phân đội M8 (Quân khu Thủ Đô) có lẽ là đơn vị “đặc biệt, có một không hai”, vì mặc dù tổ chức, biên chế tinh gọn, nhưng có đến 4 “binh chủng” khác nhau.

    15 năm trước, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Phân đội M8 được thành lập và từ chuyên ngành đầu tiên là đặc công, đến nay, đơn vị còn đảm nhiệm thêm các chuyên ngành: phòng hóa, phòng cháy chữa cháy.

    Tổ chức Đảng trong đơn vị cũng không ngừng lớn mạnh, từ một chi bộ đến nay đã phát triển thành đảng bộ cơ sở với 4 chi bộ trực thuộc.

    Do đặc thù như vậy, nên M8 cũng là một trong những đơn vị tham gia các đợt tập huấn, diễn tập, hội thi, báo động SSCĐ nhiều nhất, với hàng trăm lượt trong một năm. Điều đáng nói là đơn vị nhỏ, nhiều chuyên ngành cùng huấn luyện, SSCĐ nhưng M8 luôn được các đoàn kiểm tra cấp trên đánh giá cao về mọi mặt. Năm vừa qua, các đội tuyển của M8 đã lập thành tích lớn khi cùng lúc đạt kết quả cao trong cả hội thi liên đội trưởng đặc công giỏi và hội thi hóa học toàn quân.

    Thiếu tá Lê Thanh Bình, chính trị viên phân đội cho biết: “Là đơn vị có tới 4 chuyên ngành, binh chủng khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn xác định rằng, phẩm chất chính trị là nền tảng vững chắc nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ hăng say học tập, rèn luyện thành những người vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tỷ lệ đảng viên ở đơn vị tôi hiện đạt 55,7% không có đảng viên yếu kém, đó là chỗ dựa vững chắc để chúng tôi tin tưởng rằng, đơn vị sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà cấp trên tin tưởng, giao phó”.

    Bài, ảnh: TRẦN VĂN HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...