Thứ Sáu, 02/02/2007, 20:14

    Một thời học viên

    Trong cuộc đời của người sĩ quan, mấy ai có thể quên ấn tượng ngày đầu nhập ngũ, tựu trường và quãng đời “lính sinh viên” thật đẹp...

    Trong cuộc đời của người sĩ quan, mấy ai có thể quên ấn tượng ngày đầu nhập ngũ, tựu trường và quãng đời “lính sinh viên” thật đẹp.

    Là sinh viên nói chung luôn có những khó khăn vất vả, nhưng đối với học viên các trường sĩ quan, khoác trên mình bộ quân phục màu xanh chúng tôi luôn cảm thấy thật tự hào. Môi trường quân đội với những điều kiện sinh hoạt đặc thù không có chỗ cho những ai lười biếng, thiếu chí tiến thủ, không chịu khó rèn luyện, “khép” mình vào kỷ luật. Những ai đã đi qua quãng đời đẹp ấy sẽ không thể quên những ngày hè nắng cháy trên bãi tập, buốt thịt da khi mùa đông giá rét, những buổi báo động ban đêm, hành quân đường dài với ba lô nặng trĩu...

    Khó khăn, vất vả, nhưng tâm hồn của “lính sinh viên” không kém phần lãng mạn. Những lúc chuyền tay nhau tờ báo ghi lại địa chỉ kết bạn, viết thư tình cho người yêu đậm đà “chất lính”, những buổi đi dân vận với những mối tình đẹp nảy sinh, những buổi giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” mà những ai vốn nhút nhát cũng phải thể hiện mình. Đó cũng chính là những kinh nghiệm thực tiễn giúp cho công tác quản lý, chỉ huy của học viên sau khi ra trường.

    Hội ngộ rồi chia xa-đó là lẽ thường tình của cuộc sống. Sau những năm miệt mài học tập, ngày ra trường đã đến. Cuộc sống hàng ngày buồn vui là thế, khi ra trường chúng tôi đều đọc được trong ánh mắt của nhau sự tiếc nuối chẳng muốn rời xa. Những năm tháng học tập, rèn luyện cùng nhau không dài so với cuộc đời quân ngũ, nhưng cũng đủ để những chàng học viên hiểu về nhau, để trở thành đồng chí, đồng đội “tâm đầu ý hợp”. Họ trao nhau địa chỉ của gia đình, số điện thoại, những cái bắt tay rất chặt…

    Chia tay, mỗi người một nhiệm vụ: Người ra hải đảo xa, lên biên cương Tổ quốc, có bạn điều kiện, vị trí công tác thuận lợi hơn… Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhớ như in từng gương mặt, nụ cười của nhau, mong đến một ngày được gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm đẹp của một thời học viên sĩ quan và chia vui với những thành tích đạt được của những sĩ quan trẻ trên từngvị trí công tác.

    NGUYỄN ĐÌNH SƠN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...