QĐND - Từ phòng giao ban chỉ huy đơn vị trở về, vẻ mặt Phó đại đội trưởng Thắng buồn thiu. Theo thông báo của cấp trên thì hội thi sáng kiến, cải tiến năm nay sẽ không tính số lượng mà chỉ chấm và trao giải những sáng kiến, cải tiến mới, có chất lượng, thiết thực với đơn vị, khả năng ứng dụng cao. Các sáng kiến có từ những năm trước đã được chấm điểm, trao giải sẽ không được tính vào thành tích của hội thi năm nay.
Nhìn vào chiếc bao tải “sáng kiến” đang dựng ở góc phòng, Thắng càng thêm buồn. Vậy là bao công sức tranh thủ về quê đi mượn sáng kiến của mấy người bạn ở cơ quan quân sự địa phương giờ đổ xuống sông xuống biển cả.
Để trút nỗi buồn bực trong lòng, Thắng rút điện thoại gọi về cho người bạn ở quê:
- Gay quá bạn ạ. Hôm trước mượn của bạn được mấy cái sáng kiến, cải tiến, đâm ra tôi chủ quan, chẳng triển khai cho anh em nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến gì cả. Giờ mấy thứ bạn cho tôi mượn mang lên đơn vị cũng chẳng có cái nào đem ra thi thố được.
Qua điện thoại, người bạn an ủi: "Tôi đã nói với bạn rồi, những sáng kiến, cải tiến đó chỉ phù hợp với việc huấn luyện dân quân tự vệ ở các địa phương, không phù hợp với huấn luyện bộ đội chủ lực, tôi cho bạn mượn là để tính số lượng thôi. Mà có số lượng nhiều là có điểm rồi, song phải có cái mới, cái chất lượng đem ra thì mới ẵm giải được chứ!".
- Nhưng mà đơn vị tôi năm nay không tính thành tích bằng số lượng mới chết chứ. Bây giờ theo bạn thì tôi phải làm thế nào?...
Câu chuyện của Thắng với người bạn đồng nghiệp ở quê bị gián đoạn khi có sự xuất hiện của Tiểu đoàn trưởng Quang. Vô tình đi qua, nghe được câu chuyện của Thắng, anh nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Mục đích của hội thi là nhằm khuyến khích, động viên mọi người cùng tập trung trí tuệ, sáng tạo ra các sáng kiến, cải tiến phục vụ cho quá trình huấn luyện, công tác của đơn vị đạt hiệu quả cao hơn. Bởi vậy, cấp trên năm nay mới không yêu cầu số lượng mà cần ở chất lượng của các sản phẩm dự thi. Tôi còn biết, có đơn vị đem mấy sáng kiến, cải tiến cũ ra sơn sửa lại cũng đều phải bỏ cả rồi. Từ giờ đến khi diễn ra hội thi thời gian còn dài. Nếu các đồng chí có ý tưởng, quyết tâm thì sẽ có những sáng kiến, cải tiến mới có giá trị...
Những lời nhắc nhở của Tiểu đoàn trưởng Quang khiến Thắng bừng tỉnh. Nghĩ lại Thắng thấy, còn nhiều loại vật chất cần thiết cho đơn vị chưa được đầu tư, làm mới để có chất lượng tốt hơn. Nhất định Thắng sẽ tập trung đại đội, phát động anh em trong đơn vị cùng nghiên cứu để có sáng kiến, cải tiến mới...
VŨ HOÀNG ÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận