QĐND - Gần đây được về nghỉ phép, tôi thấy ở quê tôi cũng như nhiều vùng quê khác trong cả nước, mặc dù bận rộn với công việc đồng áng nhưng các cụ già, cựu chiến binh, học sinh... vẫn sắp xếp thời gian xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Nhiều cựu chiến binh tâm sự: Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của một bộ phận không nhỏ các tầng l
QĐND - Gần đây được về nghỉ phép, tôi thấy ở quê tôi cũng như nhiều vùng quê khác trong cả nước, mặc dù bận rộn với công việc đồng áng nhưng các cụ già, cựu chiến binh, học sinh... vẫn sắp xếp thời gian xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Nhiều cựu chiến binh tâm sự: Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của một bộ phận không nhỏ các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
Bản thân tôi, mỗi khi đi tranh thủ, đi phép hay khi nghe ai đó nhắc tới chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, tôi luôn tự hào vì mình là Bộ đội Cụ Hồ. Thế nhưng, đến một số đơn vị chúng tôi nhận thấy có tình trạng, chỉ huy ở một số đơn vị không tổ chức cho bộ đội xem chương trình này, thay vào đó là họ tổ chức cho bộ đội xem các bộ phim tâm lý xã hội, phim chưởng, kinh dị…, ít mang tính giáo dục. Có phải, vì đã là bộ đội rồi, nên không cần xem nữa”?
Chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” là sân chơi bổ ích, món ăn tinh thần mà Đài Truyền hình Việt Nam dành cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Đây cũng là một kênh thông tin để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống các đơn vị trong quân đội. Việc tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” là góp phần giáo dục cho bộ đội nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Tiến Lên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận