Thứ Bảy, 10/03/2012, 17:42

    “Nếu mình là bộ đội...”

    QĐND - Ngày Nguyễn Văn Tâm cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn cũng là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong câu chuyện tình yêu của anh...

    QĐND - Ngày Nguyễn Văn Tâm cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn cũng là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong câu chuyện tình yêu của anh. Hồi còn bé, mỗi lần nghe bố kể chuyện về cuộc sống chiến đấu, công tác của bộ đội, Tâm luôn lắng nghe như nuốt từng lời. Lớn lên đi học, anh nuôi ước mơ được trở thành người chiến sĩ. Chuẩn bị cho mùa thi, các bạn háo hức, trao đổi làm hồ sơ, nhưng Tâm chỉ lặng lẽ chuẩn bị thi vào trường quân sự. Tin Tâm thi đỗ vào Trường Đại học Trần Quốc Tuấn khiến cả Ngọc Hoàn - người con gái mà Tâm thầm yêu cũng không khỏi bất ngờ. Cầm giấy báo nhập học, Tâm đạp xe như bay sang gặp Hoàn để báo tin vui. Nắm chặt tay người thiếu nữ, chàng trai trẻ ấp úng: “Nếu… nếu mình là bộ đội, Hoàn có yêu mình không...?”. Cô bạn không trả lời, chỉ nhìn xa xăm cùng đôi mắt ướt lệ khiến anh đứng như trời trồng...

    No image available

    Tâm (đứng giữa) cùng Hoàn trong ngày tham gia cuộc thi "Đường lên đỉnh Ô-lim-pi-a".

    Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng, nhanh đến nỗi Tâm chẳng có dịp thổ lộ tình cảm yêu thương đối với Hoàn. Anh mang lên trường lá thư nhỏ với những hàng chữ đẹp, đều tăm tắp mà Hoàn đã trải hết lòng mình vào đó. Lá thư như lời nhắn gửi muộn màng và cũng chính là câu trả lời kín đáo mà Hoàn dành cho Tâm. Từ khi biết Tâm quyết định theo con đường binh nghiệp, chấp nhận mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện ước mơ của mình, Hoàn biết mình cũng có thêm một ước mơ. Ước mơ trở thành người yêu bộ đội.

    Một lần nữa, tình yêu lại thử thách đôi bạn trẻ khi Tâm được nhà trường lựa chọn đề nghị cấp trên gửi đi đào tạo tại nước Nga trong 6 năm vì thành tích học tập tốt. Hoàn đón nhận tin này như một món quà của người yêu trao tặng, khiến buổi chiều muộn cô đi dạo cùng Tâm trên cánh đồng đầy hoa cỏ may ở quê nhà càng trở nên thơ mộng và đắm say... Dù sắp phải xa nhau một thời gian dài, nhưng Hoàn tự tin trả lời người yêu: “Sáu năm, hay lâu hơn nữa mình vẫn đợi Tâm về. Những hành động làm theo lời mách bảo của trái tim sẽ là những hành động đúng đắn. Mình tin là như vậy”. Ôm người con gái mà mình hết lòng yêu thương vào lòng, Tâm thấy hạnh phúc ùa đến với anh dào dạt. Anh hứa với Hoàn và tự hứa với mình tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, để trở thành một sĩ quan ưu tú của quân đội. Cầm tay nhau đi dạo trong buổi hoàng hôn, cả hai như nghe được trong tiếng gió vi vu, những âm điệu của tình yêu thủy chung, của đợi chờ và khát vọng. Họ hiểu rằng, khi tình yêu đã lên tiếng, mọi khó khăn, thử thách đều có thể vượt qua. Tương lai của hai người, chắc chắn là một khung trời hạnh phúc và thành đạt. 

    Bài và ảnh: Huyền Trang

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...