Thứ Sáu, 17/06/2011, 19:48

    Ngày huấn luyện đặc biệt

    QĐND - Một ngày huấn luyện khá đặc biệt – ngày kết thúc nhiệm vụ thả bay đơn khoa mục vòng kín học viên K37 ở Đơn vị Không quân C20. Trời còn chưa sáng, phía đầu đông sân bay giáp đường Trần Phú và bãi biển thơ mộng, thấp thoáng trên nền ánh bình minh là một dãy dài máy bay, phương tiện trang bị kỹ thuật, ngày huấn luyện được triển khai từ 4 giờ 5 phút...

    QĐND - Một ngày huấn luyện khá đặc biệt – ngày kết thúc nhiệm vụ thả bay đơn khoa mục vòng kín học viên K37 ở Đơn vị Không quân C20. Trời còn chưa sáng, phía đầu đông sân bay giáp đường Trần Phú và bãi biển thơ mộng, thấp thoáng trên nền ánh bình minh là một dãy dài máy bay, phương tiện trang bị kỹ thuật, ngày huấn luyện được triển khai từ 4 giờ 5 phút.

    Sau các bước chuẩn bị, giao nhiệm vụ trước khi bay, bay kiểm tra của cán bộ đơn vị đối với học viên, chuyến bay kết thúc thả bay đơn vòng kín học viên K37 được thực hiện.

    Vừa quan sát hoạt động chuyến bay, vừa lắng nghe đối không, giọng chỉ huy bay của Thượng tá Chu Văn Thanh, Phó chỉ huy trưởng phụ trách Quân huấn đơn vị ấm áp, dứt khoát và đầy bản lĩnh:

    - 01 kiểm tra thiết bị lần cuối, lên đường băng, ghi thời gian, cất cánh,... kiểm tra địa tiêu, hướng bay, vệt bay…

    -… 01 thả càng, kiểm tra 3 cọc, 3 đèn.

    … Hàng trăm con mắt đang đổ dồn, dõi theo, đợi chờ, hy vọng… và có cả lo lắng vào quỹ đạo chuyển động về hạ cánh của máy bay 14 và học viên 01.

    No image available
    Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân gắn hoa chúc mừng, trao quà cho lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và học viên bay đơn.

    Đối không lại vang lên với những khẩu lệnh nhẹ nhàng, êm ái như dỗ dành, như nâng đỡ của chỉ huy cất - hạ cánh. Đại úy Nguyễn Ngọc Đô, Chủ nhiệm bay:

    - 01 kiểm tra tốc độ, vòng quay, phương hướng.

    - 01 chuyển tầm nhìn, thu ga, đỡ nhẹ cần lái.

    - 01 thu hết ga, tỳ chân phải đỡ đều tay, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tí nữa – tốt rồi.

    “Chú én bạc” nhỏ nhắn, xinh xinh đã tiếp đất an toàn. Cả một góc sân bay như vỡ òa, mọi người tay bắt mặt mừng. Kết quả bay đơn thành công của các bạn vừa là động lực khích lệ, nhưng cũng là gánh nặng tâm lý trên vai học viên được giao trọng trách “sút phạt quả penalty cuối cùng” của K37. Ban bay huấn luyện ngày 10-6 đã khép lại “chiến dịch” thả bay đơn khoa mục vòng kín K37 ở Đơn vị Không quân C20. Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm được xác định trong Nghị quyết lãnh đạo quý II-2011 và Nghị quyết chuyên đề thực hiện nhiệm vụ thả bay đơn khoa mục vòng kín học viên K37. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào phong trào thi đua quyết thắng và nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD năm 2011.

    Bài và ảnh: Tuấn Nhã
    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...