QĐND - Theo đoàn công tác tới thăm Lữ đoàn 147 Hải quân, chúng tôi mới thấy hết được sự đổi thay bất ngờ về cảnh quan, môi trường nơi đây. Phong trào “Ngày thứ bảy xanh” đã thực sự đem lại kết quả tích cực trong xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, tạo ra môi trường xanh - sạch - đẹp...
QĐND - Theo đoàn công tác tới thăm Lữ đoàn 147 Hải quân, chúng tôi mới thấy hết được sự đổi thay bất ngờ về cảnh quan, môi trường nơi đây. Phong trào “Ngày thứ bảy xanh” đã thực sự đem lại kết quả tích cực trong xây dựng đơn vị chính quy, mẫu mực, tạo ra môi trường xanh - sạch - đẹp.
Vừa đến khuôn viên Lữ đoàn, chúng tôi được chứng kiến cán bộ, đoàn viên đang chăm sóc từng cây xanh, thảm cỏ mới thấy hết được ý thức, trách nhiệm trong xây dựng đơn vị. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Đoàn cơ sở đã lựa chọn các đồng chí có năng khiếu, niềm đam mê để thành lập các nhóm, như: Nhóm cắt tỉa, chiết, ghép cây cảnh; nhóm chăm sóc cây ăn quả, cây bóng mát; nhóm chăm sóc, nuôi thả cá… Việc hình thành nên các nhóm đã trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp. Còn nhớ mới chỉ vài năm trước, nơi đây toàn là cỏ dại um tùm. Sau khi được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, cùng với sự đầu tư kinh phí của cấp trên, kết hợp với công sức của đoàn viên thanh niên, đến nay đã trở thành khu vui chơi hữu ích của cán bộ, chiến sĩ trong ngày nghỉ, giờ nghỉ.
![]() |
|
Đoàn viên thanh niên Lữ đoàn 147 chăm sóc cây xanh. |
Đến Tiểu đoàn 471, chúng tôi càng thấy rõ hơn sự đổi thay nhanh chóng. Từ khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh, ao thả cá, bãi tập… đều toát lên sự chính quy, mẫu mực. Thiếu tá Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn cho biết: “Từ khi Lữ đoàn phát động Phong trào “Mỗi người một tay, dựng xây đơn vị”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tích cực hưởng ứng và đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong đơn vị. Khi cán bộ, chiến sĩ đi phép, nghỉ Tết, được kết nạp Đảng, xuất ngũ đều sưu tầm, trồng, chăm sóc một cây hoa, cây xanh. Đến nay, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn đã tự trồng hàng nghìn cây lấy gỗ, cây ăn quả, cây bóng mát. Một trong những cách làm được coi là có hiệu quả: Chi đoàn giao đến từng đoàn viên chăm sóc và chịu trách nhiệm quản lý. Sáng thứ bảy hằng tuần, đoàn cơ sở tổ chức chăm sóc tập trung các khuôn viên cây cảnh”.
Nhìn băng rôn, khẩu hiệu cùng với tinh thần hăng say miệt mài của đoàn viên chăm sóc, củng cố khuôn viên cây cảnh, chúng tôi như cảm nhận rõ không khí thi đua của phong trào “Ngày thứ bảy xanh”.
Trò chuyện với Trung úy Trần Hoài Giang, Bí thư Chi đoàn Đại đội 2, Liên chi đoàn 473, chúng tôi được biết: Phong trào “Ngày thứ bảy xanh” được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Tác giả của toàn bộ hệ thống cây cảnh, ghế đá của đơn vị đều do chính bàn tay của đoàn viên thực hiện. Để có được môi trường cảnh quan đơn vị xanh - sạch - đẹp, thực sự là nơi vui chơi, giải trí của cán bộ, chiến sĩ sau những giờ huấn luyện mệt nhọc, ngoài sự đầu tư của cấp trên, mỗi năm các đơn vị đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để củng cố, tu sửa, làm mới khuôn viên cây cảnh. “Điều quan trọng là phải tạo được sự lôi cuốn, thu hút cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng trong xây dựng đơn vị” – Thiếu tá Vũ Tiến Dũng, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 147 khẳng định.
Bài và ảnh: Đình Mạnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận