QĐND - Chiều hôm ấy, chiến sĩ Như xung phong nhận nhiệm vụ đi xin tre về làm giàn bầu bí cho đơn vị. Được chỉ huy giao nhiệm vụ, Như vui vẻ bắt tay vào công việc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Lần trước đi xin tre, chỉ một loáng đã hoàn thành công việc. Hôm nay là sinh nhật mẹ; từ đơn vị về nhà chỉ khoảng một giờ đồng hồ...
QĐND - Chiều hôm ấy, chiến sĩ Như xung phong nhận nhiệm vụ đi xin tre về làm giàn bầu bí cho đơn vị. Được chỉ huy giao nhiệm vụ, Như vui vẻ bắt tay vào công việc. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu: Lần trước đi xin tre, chỉ một loáng đã hoàn thành công việc. Hôm nay là sinh nhật mẹ; từ đơn vị về nhà chỉ khoảng một giờ đồng hồ. Nếu về, chí ít cũng ở nhà được hơn nửa giờ đồng hồ, hay mình đến nhà ông Thao xin tre, chặt xong để đó, rồi "bắt" xe ôm về nhà. Chắc mẹ sẽ bất ngờ và vui lắm!
Chàng chiến sĩ trẻ quyết định thực hiện theo phương án. Xin tre xong, Như ra "bắt" xe ôm về nhà, trên đường ghé vào chợ mua một bó hoa tặng mẹ.
Nghe tiếng con gọi, mẹ Như vội chạy ra. Thấy con trai với bó hoa trên tay, mẹ mừng lắm, nhưng thấy con vừa về tranh thủ cách đây mấy hôm, nay lại về đột ngột, liền lo lắng hỏi: “Sao con về vào giờ này? Có chuyện gì không?”.
Nghe mẹ hỏi, Như líu ríu: “Hôm nay, đơn vị con không có việc gì. Con xin phép về chúc mừng sinh nhật mẹ. Chỉ huy đơn vị đã đồng ý. Mà mẹ yên tâm, con mẹ lúc nào cũng chấp hành nghiêm kỷ luật...". Như vừa nói, vừa tặng hoa mẹ. Hai mẹ con tâm sự một lúc lâu, Như xin phép mẹ về đơn vị.
Tối đó, bố Như đi làm về, nghe chuyện buổi chiều con trai về thăm nhà và tặng hoa chúc mừng sinh nhật mẹ liền nói: “Vậy thì ăn cơm xong, mình phải gọi điện lên cảm ơn chỉ huy đơn vị”.
Bố Như gọi điện thoại gặp Chính trị viên Thành cảm ơn chỉ huy đã tạo điều kiện cho Như về chúc mừng sinh nhật mẹ. Chính trị viên Thành chột dạ vì chiều nay Như vẫn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chứ không ai giải quyết cho đi tranh thủ, nên đành nói thật: “Thưa bác, chiều nay Như được giao đi xin tre, chứ không được giải quyết về tranh thủ thăm nhà như gia đình báo cáo. Vậy là Như đã tự ý bỏ về nhà. Đề nghị gia đình phối hợp với chỉ huy đơn vị cùng giáo dục để lần sau em Như không tái phạm!”.
Thế là ngày vui của mẹ và Như đều không trọn vẹn. Hiểu rõ ngọn ngành, bố mẹ Như buồn và cảm thấy xấu hổ trước việc làm của con trai mình. Còn Như, sau khi được chỉ huy phân tích, đã nhận rõ khuyết điểm, sự thiếu ý thức tự quản, tự rèn và tự nhận hình thức kỷ luật, hứa sẽ quyết tâm sửa chữa.
Ngô Thành Sơn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận