QĐND - Đêm liên hoan văn nghệ ở đảo Song Tử Tây mỗi lúc một sôi động, rộn ràng hơn bởi các ca khúc ca ngợi về biển, đảo quê hương được quân và dân thực hiện khá nhuần nhuyễn. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi hoàn thành tiết mục biểu diễn, các “ca sĩ” lại được khán giả tặng thưởng những tràng pháo tay vang dội và những bông hoa rất đẹp được làm từ vỏ ốc...
QĐND - Đêm liên hoan văn nghệ ở đảo Song Tử Tây mỗi lúc một sôi động, rộn ràng hơn bởi các ca khúc ca ngợi về biển, đảo quê hương được quân và dân thực hiện khá nhuần nhuyễn. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi hoàn thành tiết mục biểu diễn, các “ca sĩ” lại được khán giả tặng thưởng những tràng pháo tay vang dội và những bông hoa rất đẹp được làm từ vỏ ốc. Vâng! Những vỏ ốc, vỏ sò… tưởng chừng như vô tri, vô giác, nhưng với trí sáng tạo và bàn tay khéo léo, các chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa đã biến chúng thành những bông hoa, vật lưu niệm tuyệt đẹp. Những tác phẩm nghệ thuật của các “nghệ nhân” mang áo lính nơi đảo xa luôn dành cho chúng tôi những bất ngờ và ấn tượng thật đặc biệt.
![]() |
| Trung sĩ Hồ Ngọc Quân đang tạo ra những bông hoa bằng vỏ ốc nhảy và vỏ bao bảo quản. |
Thiếu úy QNCN Lê Văn Chinh, nhân viên hậu cần-“tác giả” của những bông hoa tặng các “ca sĩ” trong đêm liên hoan văn nghệ cho biết: “Ở đây có rất nhiều loại ốc, sò, san hô…, mỗi loại có hình thù, vẻ đẹp riêng. Để chúng ấn tượng, ý nghĩa hơn, anh em trên đảo đã nghĩ ra nhiều sáng kiến tạo nên những vật dụng rất ngộ nghĩnh, đẹp mắt. Ví như, vỏ ốc nhảy vốn đã giống nụ hoa hồng, chỉ cần sơn màu đỏ, hoặc trắng, dùng bao bảo quản màu xanh cắt hình lá và bọc vào dây thép thì sẽ tạo thành một bông hồng rất đẹp. Hoặc vỏ ốc tù, ốc gai, ốc nón… chỉ cần rửa sạch, dùng giũa cắt, gọt và keo con voi liên kết lại sẽ tạo nên những lâu đài, chùa tháp rất... nguy nga.
Với Trung sĩ Hồ Ngọc Quân, nhân viên tín hiệu đảo Đá Thị, những lúc cùng đồng đội tạo hoa từ vỏ ốc, khắc chữ lên vỏ sò và ngắm nhìn nhành san hô là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa. Quân cho biết: “Tự tay làm ra các vật dụng lưu niệm từ vật liệu sẵn có ở biển, em cảm thấy rất thú vị, bớt nhớ nhà, kích thích trí tưởng tượng. Nhất là những món quà lính đảo gửi về đất liền tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng được người thân, bạn bè vui mừng đón nhận, khiến chúng em rất vui và tự hào, ngày càng gắn bó với biển, đảo hơn”.
Bài và ảnh: Lê Duy Hồng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận