QĐND - Ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có phong trào bộ đội tự tay thiết kế những đồ vật lưu niệm tặng người yêu. Nhiều người được tôn là “nghệ nhân” nhờ khéo tay làm ra những món quà tặng độc đáo, xinh xắn...
QĐND - Ở Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) có phong trào bộ đội tự tay thiết kế những đồ vật lưu niệm tặng người yêu. Nhiều người được tôn là “nghệ nhân” nhờ khéo tay làm ra những món quà tặng độc đáo, xinh xắn.
Chúng tôi gặp Binh nhất Lê Thế Võ ở Trung đội Thông tin khi anh đang tranh thủ hoàn thiện khâu cuối “công trình” trái tim kết bằng tăm tre nhân dịp sinh nhật bạn gái. Võ bộc bạch, đáng lẽ anh làm xong rồi nhưng đợt này công việc ở đơn vị nhiều nên chậm “tiến độ”. Kể về quá trình làm trái tim bằng tăm, Võ tâm sự: "Trước hết đòi hỏi người làm phải kiên trì, tỉ mỉ, sáng tạo. Từ khâu thiết kế đến khâu chuẩn bị nguyên liệu như chọn tăm, keo dán, bóng nháy, cưa, dũa… khi tăm kết xong cuối cùng là gắn bóng nháy, phun màu".
![]() |
|
Những sản phẩm tặng bạn gái được làm từ đôi bàn tay khéo léo của chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 335. |
Đến Trung đội súng máy 12,7mm, chúng tôi lại bắt gặp cảnh đồng đội đang chúc mừng Binh nhất Phạm Văn Hòa vừa nhận được thư của người yêu. Hòa không giấu được niềm vui đã đọc thư cho đồng đội cùng nghe: “Anh ạ, em nhận được quà anh gửi. Ban đầu em hồi hộp lắm, mở ra xem mọi người trong phòng ai cũng bất ngờ, khen anh khéo tay. Vì thế, em rất tự hào. Món quà đó em để ngay đầu giường để luôn nhớ về anh. Cho em gửi lời chúc sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ tới anh và đồng đội. Hôn anh ngàn lần, yêu anh nhiều!”.
Trung sĩ Lang Văn Hảo được đồng đội trong Tiểu đoàn 5 đặt cho biệt danh là “sư phụ” làm trái tim. Hảo khoe, đến nay, anh đã gửi tặng bạn gái hai kỷ vật. Hảo không chỉ làm nhanh, đẹp mà còn có năng khiếu thiết kế nhiều mẫu mới giúp anh em. Mọi người trong đơn vị ai cũng được Hảo “truyền nghề”. Hảo nói, anh đang làm dở ngôi nhà sàn kết bằng tăm để nhắn nhủ đến bạn gái: “Ít tháng nữa em ra trường về làm cô giáo ở bản, anh cũng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ngôi nhà này là ước mơ của anh để khi cưới em về làm vợ, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau”.
Trung đội hỏa lực ĐKZ thì không khí làm quà tặng bạn gái còn sôi động hơn. Dưới bàn tay khéo léo, óc sáng tạo, các chiến sĩ nơi đây không chỉ làm trái tim mà còn tạo ra những món quà độc đáo khác như đôi chim bồ câu, làm thuyền, máy bay… Tôi quan sát thấy nhiều sản phẩm đã được hoàn thành để cẩn thận trên ba lô, tất cả đều dùng tăm tre. Trung úy Nguyễn Thiện Kỷ, Trung đội trưởng chia sẻ: “Bộ đội tự làm những món quà để tặng người thân có nhiều cái hay. Trước hết là rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ, phát huy khả năng sáng tạo, sở trường của mỗi người. Mỗi món quà tuy không nặng về vật chất nhưng mang đầy ý nghĩa của người lính. Nếu xét về kinh tế thì cũng rẻ hơn nhiều so với khi mua một món quà ở thị trường. Bình quân, các chiến sĩ chỉ tốn khoảng vài chục ngàn đồng là đã có một món quà đẹp. Bên cạnh đó, anh em chủ yếu tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ nên không vi phạm kỷ luật, thuận lợi cho công tác quản lý của người chỉ huy đơn vị”.
Bài và ảnh: Lê Tường Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận