QĐND-Đến Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Quân khu 9, chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy trên khuôn viên của mỗi chi đoàn đều có một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Quan sát chúng tôi thấy, thỉnh thoảng lại có một cán bộ, chiến sĩ cầm những phế liệu bỏ vào trong đó...
QĐND-Đến Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Quân khu 9, chúng tôi rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy trên khuôn viên của mỗi chi đoàn đều có một ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Quan sát chúng tôi thấy, thỉnh thoảng lại có một cán bộ, chiến sĩ cầm những phế liệu bỏ vào trong đó. Thượng tá Ngô Hồng Sơn, Phó chính ủy Lữ đoàn Pháo Phòng không 226 cho biết: Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào vận động quyên góp xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng” để tặng người nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chỉ đạo Ban chấp hành đoàn cơ sở, ngoài sự hưởng ứng tích cực đóng góp của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong đơn vị, mỗi người tiết kiệm 100 đồng/ngày và mỗi chi đoàn xây dựng một “ngôi nhà” chung vừa để rèn luyện ý thức cán bộ ĐVTN vừa để biến những loại rác thải trở thành những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng nên những ngôi nhà nghĩa tình cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
|
Binh nhất Nguyễn Thanh Dũ, chiến sĩ Tiểu đội 2, Trung đội 1 thu gom phế liệu vào "ngôi nhà chung" của chi đoàn 512, Tiểu đoàn 11, Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Quân khu 9. Ảnh: Việt Hà. |
Thực hiện chương trình hành động thiết thực trên, mỗi chi đoàn trong đơn vị đã tự tổ chức làm một ngôi nhà nhỏ để chứa những vật dụng có thể tái chế, đem bán phế liệu - đóng góp thêm vào quỹ xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”. Những ngôi nhà này được tận dụng những vật liệu dư thừa để dựng nhưng phải theo kích cỡ quy định, thống nhất: Chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 1,5m; phía trước có một lỗ vuông (0,3m x 0,3m) để đưa các loại phế liệu vào; phía trước hoặc phía sau làm một cửa để khi phế liệu đầy có thể lấy ra dễ dàng. Trên mỗi “ngôi nhà” đều được gắn một bảng hiệu: Công trình tiết kiệm xây dựng “Ngôi nhà 100 đồng”… Với ý nghĩa đó, hiện nay, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo Phòng không 226 có 12 chi đoàn thì đã có 12 “ngôi nhà” được dựng lên. Chi đoàn 511, Tiểu đoàn 11 và chi đoàn Tiểu đoàn bộ, Tiểu đoàn 145, làm ngôi nhà với chất liệu bằng gỗ, xung quanh và mái làm bằng tôn, trông thật xinh xắn và đẹp mắt; còn chi đoàn 512, Tiểu đoàn 11 thì lại có cách làm sáng tạo hơn, tận dụng toàn bộ những bạnh gỗ thừa (xin được từ các xưởng mộc) để tạo nên “ngôi nhà”, chất liệu 100% bằng gỗ, kể cả mái nhà…
Binh nhất Nguyễn Thanh Dũ, đoàn viên chi đoàn 512, cầm những tập vở bỏ đi và cả những vỏ hộp nhựa, bìa các tông đã được làm phẳng cẩn thận để vào trong ngôi nhà nhỏ nhắn của chi đoàn mình. Anh tâm sự với chúng tôi: Buổi sinh hoạt nào, chúng em cũng luôn nhắc nhở nhau cùng xây dựng ý thức tự giác thu gom các vật phế liệu. Cụ thể là, mỗi khi đi lao động, tăng gia sản xuất mà thấy những mẩu sắt, chai nhựa, mảnh nhôm, hoặc khi đi học thấy bút hết mực thì đều gom lại mang về và để vào “ngôi nhà” này.
Ngôi nhà tuy nhỏ nhắn nhưng cách làm của cán bộ, đoàn viên thanh niên Lữ đoàn Pháo Phòng không 226, Quân khu 9 đã đem lại hiệu quả lớn. Chỉ trong 1 tháng, đoàn cơ sở đã thu được gần 1 triệu đồng bổ sung vào quỹ “Ngôi nhà 100 đồng”. Đặc biệt hơn, mỗi khi thu gom phế liệu, cán bộ, ĐVTN của đơn vị luôn tự hào là mình vừa thực hiện một hành động đẹp và thiết thực. Thiết thực và đẹp ở chỗ, hành động đó vừa giúp ích cho người nghèo lại vừa đỡ xả rác bừa bãi ảnh hưởng môi trường sống, cũng như góp phần xây dựng, nâng cao ý thức tiết kiệm cho mỗi cán bộ, ĐVTN và giúp cảnh quan môi trường đơn vị thêm xanh, sạch, đẹp.
Nguyên Thán
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận