Chủ Nhật, 31/01/2010, 20:59

    Người con của biển

    Vóc dáng mảnh mai nên ai cũng nghĩ Thượng úy Nguyễn Hồ Dật là nhân viên cơ yếu hoặc quân y. Nhưng không phải vậy, anh là một thuyền trưởng đầy bản lĩnh của tàu BP 090-404 thuộc Hải đội 2, BĐBP Quảng Ngãi...

    Vóc dáng mảnh mai nên ai cũng nghĩ Thượng úy Nguyễn Hồ Dật là nhân viên cơ yếu hoặc quân y. Nhưng không phải vậy, anh là một thuyền trưởng đầy bản lĩnh của tàu BP 090-404 thuộc Hải đội 2, BĐBP Quảng Ngãi.

    Không chỉ cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm nay anh còn được bà con ngư dân gọi với cái tên thân mật: Người con của biển và trở thành tấm gương tiêu biểu của BĐBP Quảng Ngãi trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được về Thủ đô Hà Nội dự hội nghị tuyên dương những tấm gương điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động cuối tháng 1-2010.

    Ba năm qua, Nguyễn Hồ Dật và đồng đội cùng con tàu BP-404 vượt sóng gió thường xuyên tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần ngăn chặn 8 vụ tàu lạ xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam; bắt giữ hàng chục tàu buôn lậu... góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho bà con ngư dân.

    Xác định nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của BĐBP giữa thời bình, vì vậy, mỗi khi biển động, giông bão đổ về, anh lại cùng đồng đội và con tàu thân yêu vượt sóng ra khơi. Đã 14 chuyến ra khơi trong giông tố, Thượng úy Nguyễn Hồ Dật cùng đồng đội cứu kéo gần 600 tàu thuyền ngư dân vào vị trí neo đậu...

    Câu chuyện anh kể về “sự kiện” chống chọi với giông gió trong cơn bão số 9 để bảo vệ sự an toàn của con tàu và tính mạng ngư dân khiến chúng tôi cảm phục ý chí “người con của biển”... Chiều hôm ấy (28-9-2009), bầu trời Quảng Ngãi đen đặc, gió thốc từng cơn, mưa tầm tã, sóng dữ dội như muốn nhấn chìm tất cả xuống biển sâu. 7 giờ sáng 29-9, bão hất hàng chục con tàu ngư dân lên bờ. Sóng lớn, làm cho con tàu của anh nghiêng ngả. Một số chiến sĩ trẻ tỏ ra hoang mang, nhưng anh đã kịp thời động viên anh em, đồng thời thể hiện quyết tâm “bằng bất kì giá nào cũng phải bảo vệ tàu”. Nguyễn Hồ Dật lệnh cho máy trưởng nổ máy liên tục để giữ thăng bằng và cố định hướng. Cứ 5 phút, anh cho người kiểm tra dây neo một lần. Theo lệnh của anh, tất cả thủy thủ không ai rời vị trí chiến đấu. Sau nửa ngày chống chọi với bão tố, dưới sự chỉ huy kiên quyết, nhưng hết sức sáng tạo, anh cùng đồng đội bảo vệ con tàu an toàn.

    Chưa kịp nghỉ ngơi, tàu BP-404 lại nhận được lệnh lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn người dân vùng ngập lũ. Suốt hai ngày lênh đênh trên sóng nước, tàu BP-404 đã di dời gần 500 người dân về vị trí an toàn; vận chuyển 200 thùng mì ăn liền cứu trợ nhân dân...

    ANH LÂM

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...