Thứ Tư, 07/03/2012, 22:01

    Người giữ lửa

    QĐND - Đến Học viện Chính trị vào một chiều cuối đông, mặc dù đã được các anh, chị ở Ban Tuyên huấn và Hội Phụ nữ cơ sở kể nhiều về chị, nhưng khi đến phòng làm việc gặp và tiếp xúc với chị, Thiếu tá QNCN Đoàn Lệ Thủy, Trợ lý Ban kế hoạch huấn luyện (Phòng Đào tạo, Học viện Chính trị), tôi mới thật sự ấn tượng bởi sự thân thiện, duyên dáng của Thủy...

    QĐND - Đến Học viện Chính trị vào một chiều cuối đông, mặc dù đã được các anh, chị ở Ban Tuyên huấn và Hội Phụ nữ cơ sở kể nhiều về chị, nhưng khi đến phòng làm việc gặp và tiếp xúc với chị, Thiếu tá QNCN Đoàn Lệ Thủy, Trợ lý Ban kế hoạch huấn luyện (Phòng Đào tạo, Học viện Chính trị), tôi mới thật sự ấn tượng bởi sự thân thiện, duyên dáng của Thủy. Biết ý định của tôi muốn tìm hiểu để viết bài, chị khiêm tốn nói: “Học viện có nhiều phụ nữ gương mẫu để nhà báo viết lắm, chị em vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà đấy”.  

    Năm 1988 học môn chuyên ngành Toán học, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Việt Bắc, chị tình nguyện theo “nghiệp nhà binh” vào công tác tại Học viện Chính trị. Trong câu chuyện với tôi, chị nhớ lại: “Những năm đầu khó khăn, vất vả trăm bề, nhà cửa thì chưa có, đồng lương ít ỏi nuôi các con còn thơ dại… Song, lúc nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và tích cực học tập trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao”.

    No image available

    Thiếu tá QNCN Đoàn Lệ Thủy.

    Làm ở bộ phận chủ quản trong công tác đào tạo tuyển sinh của Học viện, những năm trước, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong xây dựng kế hoạch huấn luyện cho gần 100 đầu lớp; trung bình mỗi ngày phải bố trí khoảng 250 cặp tiết ở hàng trăm địa điểm khác nhau... Vì phương pháp thủ công nên dễ bị chồng chéo. Trăn trở với công việc, chị đã mạnh dạn đề xuất và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn. Chị đã cùng các đồng nghiệp nghiên cứu, thiết kế phần mềm quản lý học viên, giáo viên theo yêu cầu của Học viện. Phần mềm được thử nghiệm thành công, đảm bảo chất lượng tốt và được ứng dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện. Qua mỗi ngày, mỗi kỳ, mỗi năm học, sáng kiến của chị không những quản lý chặt chẽ cho gần 100.000 lượt điểm thi của học viên, mà còn phát hiện, khắc phục hiệu quả những sai sót, bất hợp lý trong chuyên môn. Hằng năm, chị trực tiếp nhân sao, bảo mật đề thi, nhập hồ sơ đăng ký dự thi và xử lý toàn bộ dữ liệu tuyển sinh cho gần 5000 thí sinh đảm bảo trung thực, chính xác, đúng nguyên tắc và tuyệt đối an toàn. 

    Ở vị trí công tác nào, chị cũng luôn nỗ lực phấn đấu, chủ động sắp xếp công việc cơ quan, việc nhà khoa học, hợp lý nên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà chị còn là người luôn giữ ấm ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình. Chị tâm sự: “Không có cách dạy dỗ nào tốt hơn đối với con cái bằng chính những việc làm cụ thể hàng ngày của bố mẹ”. 

    Bài và ảnh: Thanh Bình

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...