QĐND Online – Đến Đại đội 29 (Kho 29), Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 324, Quân khu 4 vào ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi gặp Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang, Thợ sửa chữa đạn đang “đánh vật” với chiếc máy nổ để “tìm bệnh”. Nhìn tay chân anh dầu mỡ nhem nhuốc nhưng động tác tra dầu, vặt vít rất chuyên nghiệp, trông anh giống như một người bên ngoài được đơn vị thuê vào sửa chữa vậy.
Được biết, đồng đội đặt cho anh biệt danh “Quang đa tài” bởi anh không chỉ là thợ sửa chữa đạn giỏi mà còn biết sửa chữa các loại máy móc, làm thợ xây, thợ mộc, lắp đặt điện dân dụng và uốn cây cảnh. Thượng úy Võ Quang Thọ, Trưởng Kho 29, đứng bên nói với tôi: “Đơn vị đang quản lý nhiều loại máy như: Máy thông gió, máy hút ẩm, máy bơm nước, máy phát điện. Thời tiết ở đây lại khắc nghiệt, tần suất khai thác lớn nên máy móc hay hư hỏng, xuống cấp. Trước đây đơn vị thường phải thuê thợ ngoài vào sửa chữa, vừa tốn kém và không chủ động thời gian, nhưng từ ngày đồng chí Quang về công tác đã giúp đơn vị rất nhiều”…

Đi dạo vòng quanh đơn vị, Thượng úy Võ Quang Thọ chỉ cho chúng tôi thấy nhiều hàng ghế đá, bồn hoa, hòn non bộ, từng khóm cây cảnh được uốn nhiều thế đẹp đều do bàn tay Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang làm nên. Qua tìm hiểu, Kho 29, vừa chuyển về vị trí mới, được xây dựng cơ bản nhưng để có không gian xanh, sạch, đẹp như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ đã bỏ ra nhiều công sức làm đường giao thông, xây dựng bồn hoa cây cảnh, khuôn viên thanh niên, trong đó vai trò của đồng chí Quang rất lớn.
Tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Khắc Quang cho biết: “Ngày chưa đi bộ đội, gần nhà có tiệm sửa chữa xe máy nên tôi hay qua chơi. Nhiều hôm đông khách, họ sửa không kịp tôi xin làm thay. Ban đầu làm những việc đơn giản, làm nhiều thành quen, từ đó tôi biết sửa chữa các loại máy. Khi về đơn vị công tác, được sự động viên của đồng đội và chỉ huy đơn vị, tôi càng say mê với nghề tay trái. Tính tôi ưa khám phá, nên nghĩ việc gì họ làm được thì mình cũng làm được. Lúc rảnh rỗi, thấy thợ xây nhà tôi cũng làm theo rồi quen. Nhìn họ làm cây cảnh tôi cũng làm theo và say mê từ đó”. Khi hỏi về chuyên môn của mình, Quang bộc bạch: “Đơn vị chúng tôi làm nhiệm vụ cất giữ, bảo quản một lượng lớn đạn pháo, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn. Tuy nhiên, nhiều loại đạn sản xuất từ lâu nên hay bị hỏng hóc, ảnh hưởng đến công tác huấn luyện, diễn tập, nhất là đảm bảo an toàn về người và vũ khí. Là một người thợ sửa chữa đạn chỉ được đào tạo sơ cấp nên để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng học tập chỉ huy và đồng đội, điều gì chưa biết thì phải hỏi, không được giấu dốt; lúc rảnh rỗi tìm tài liệu đọc thêm. Đặc biệt, khi tiếp xúc với đạn phải bình tĩnh, cẩn thận, tỉ mỉ, hiểu rõ tính năng, tác dụng của từng loại đạn để xử lý. Khi sửa chữa đạn phải làm đúng quy trình, không được làm tắt, làm vội dẫn đến mất an toàn”.

“Những người trong nghề chúng tôi hay nói với nhau, làm nghề khác còn có lần sau để rút kinh nghiệm, nhưng với nghề sửa chữa đạn thì chỉ một chút sơ sẩy là phải trả giá bằng tính mạng của mình và đồng đội”, Quang cho biết thêm.
Trao đổi với chúng tôi về người cán bộ thuộc quyền của mình, Thượng úy Lê Xuân Hùng, Chính trị viên Kho 29 khẳng định: “Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang là một cán bộ cần cù chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ. Anh ít nói, khi giao bất cứ việc gì thì đều suy nghĩ, tìm cách làm nhanh, hiệu quả nhất nên chúng tôi rất yên tâm. Không chỉ làm tốt việc của mình, đồng chí Quang còn thường xuyên giúp đỡ, động viên anh em trong đơn vị”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Trung úy QNCN Nguyễn Khắc Quang, sinh năm 1985, quê ở xóm Tân Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Năm 2005, anh nhập ngũ, sau đó đi học hệ sơ cấp Trường Trung cấp vũ khí, thuộc Tổng cục Kỹ thuật. Hiện nay, anh đã xây dựng gia đình ở quê, vợ chồng có 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi. Với những đóng góp xây dựng đơn vị và quá trình rèn luyện không ngừng, bốn năm liên tiếp (2014-2017), Quang đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng nhiều giấy khen…
Bài, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận