Chủ Nhật, 26/08/2012, 22:46

    Người về cuối đội hình

    QĐND - Đơn vị hành quân được nửa đường, đang chuẩn bị quay về thì trời bỗng đổ mưa. Mọi người nhanh chóng lấy áo mưa ra mặc, che kín cả người và ba lô, riêng chiến sĩ Tuệ cứ loay hoay như gà mắc tóc vì không có áo mưa mang theo...

    QĐND - Đơn vị hành quân được nửa đường, đang chuẩn bị quay về thì trời bỗng đổ mưa. Mọi người nhanh chóng lấy áo mưa ra mặc, che kín cả người và ba lô, riêng chiến sĩ Tuệ cứ loay hoay như gà mắc tóc vì không có áo mưa mang theo.

    Trời mưa rả rích, đơn vị vẫn tiếp tục hành quân. Chỉ huy đơn vị hạ quyết tâm và động viên bộ đội đi một mạch về doanh trại. Nhìn đồng đội có áo mưa che kín người và ba lô, Tuệ thấy ái ngại khi bị “ướt như chuột lột”, bước thấp, bước cao đi cuối đội hình hành quân về đơn vị. Do trời vẫn mưa, nên chỉ huy không tập trung nhận xét, kiểm tra quân số, vũ khí trang bị mà giao cho các trung đội, tiểu đội về phòng nghỉ kiểm tra, báo cáo. Quân số, vũ khí trang bị đầy đủ, được báo cáo nhanh chóng; chỉ có chiến sĩ Tuệ không có áo mưa, người, ba lô đều sũng nước và bị cảm lạnh. Quân y đại đội nhanh chóng sơ cứu, đưa Tuệ về bệnh xá trung đoàn điều trị. Hôm sau, Ban chỉ huy đại đội và quân y đơn vị đến bệnh xá thăm và động viên.

    Nằm trên giường bệnh, Tuệ ngượng ngùng trình bày: "Lỗi tại em! Em suy nghĩ giản đơn, cách đây vài ngày, do không có tiền, lại thèm thuốc lá, nên em đã làm liều mang ra quán đổi chiếc áo mưa mới được cấp, lấy một tút thuốc lá. Em không lường hết tình huống này, mong các thủ trưởng xem xét. Qua vụ việc này, em sẽ cố gắng bỏ thuốc lá; phụ cấp tháng tới em sẽ "mua bù" chiếc áo mưa mới.

    Chính trị viên đại đội động viên: "Việc đã rồi, trước hết đồng chí cứ an tâm điều trị cho khỏe, sớm trở về đơn vị công tác...". Đêm ấy, Tuệ trằn trọc không sao chợp mắt được và thầm nghĩ: Cũng may đây chỉ là tình huống hành quân rèn luyện, nếu hành quân chiến đấu, hoặc diễn tập mà như vậy thì...

    Đào Duy Tuấn

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...