QĐND - Mới đây, được sự quan tâm của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 45 đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP Hà Nội được tham quan, nghỉ dưỡng tại Đoàn 16 (Quân khu 1) - Núi Cốc (Thái Nguyên). Tại đây, những người lính già lại được hòa mình vào tập thể, được sống lại một thời chiếu đơn, cơm phần của những năm tháng tại ngũ...
QĐND - Mới đây, được sự quan tâm của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 45 đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu trên địa bàn TP Hà Nội được tham quan, nghỉ dưỡng tại Đoàn 16 (Quân khu 1) - Núi Cốc (Thái Nguyên). Tại đây, những người lính già lại được hòa mình vào tập thể, được sống lại một thời chiếu đơn, cơm phần của những năm tháng tại ngũ. Hạnh phúc trước niềm vui bình dị ấy, nhiều cán bộ hưu trí bộc bạch với chúng tôi: "Chỉ có mấy ngày an dưỡng mà như được tái nhập ngũ, được sống lại một thời trận mạc. Thật hạnh phúc biết nhường nào!"
"Tái nhập ngũ"
Trước buổi gặp mặt giữa Thủ trưởng Bộ tư lệnh Hà Nội và Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) với các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu được tham gia đi tham quan, an dưỡng lần này, Đại úy Nguyễn Đình Trung, Trợ lý Phòng Chính sách dõng dạc điểm quân số:
- Bác Lê Huy Độ ạ?
Có ý kiến từ phía những người lính tóc bạc: “Đề nghị đồng chí Trung xưng hô đúng điều lệnh đội ngũ”. Như có phản xạ không điều kiện, tên người kế tiếp trong "danh sách điểm danh" đã được vang lên đúng với quy định của điều lệnh. Cứ thế, anh Trung gọi đến tên ai thì tiếng hô “Có” lại vang lên to rõ, dứt khoát. Khi buổi làm việc bắt đầu, các đại biểu ngồi ngay ngắn, im lặng; những đồng chí lên phát biểu thì “cập nhật” điều lệnh mới - thực hiện động tác chào trước và sau khi phát biểu ý kiến rất bài bản, chính quy... Chứng kiến quang cảnh buổi gặp mặt ấy, chúng tôi cảm nhận như đang được hòa mình vào một hội nghị toàn thể quân nhân của một đơn vị chủ lực đủ quân. Trong lúc nghỉ giải lao, bác Kiều Đức Minh, nguyên Đại tá, Phó Tham mưu trưởng Binh chủng Hóa học (số nhà 21, ngõ 379, Hoàng Hoa Thám) nói với những cán bộ trẻ:
- Chúng tôi nghỉ hưu tuy khác nhau về thời gian: Người ít là dăm năm, người lâu hơn đã vài chục năm... Thế nhưng, hình như nền nếp vẫn vẹn nguyên trong tính cách và thói quen cuộc sống của mỗi người. Được có ngày tụ hội gặp mặt anh em như thế này, chúng tôi phấn khởi lắm. Giống như được nhập ngũ một lần nữa vậy!
Theo lời kể của bác Minh, những ngày nghỉ dưỡng ở Đoàn 16, anh em rất vui vẻ, luôn tự giác bảo nhau thực hiện một số “chế độ” trong ngày. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng do quen nếp sống kỷ luật nên ở mỗi phòng nghỉ đều cử người phụ trách; đồng thời mọi người cũng chấp hành nghiêm việc "duy trì" tổ chức các hoạt động của các đồng chí sĩ quan trẻ công tác ở Phòng Chính sách. Chỉ đến thời điểm chiều muộn hay sau giờ xem thời sự trên truyền hình, các đồng chí cán bộ hưu trí mới tụ lại nhau, ôn kỷ niệm một thời trận mạc và kể cho nhau nghe những buồn vui trong cuộc sống thực tại; hay cùng nhau làm thơ, đọc, vịnh thơ cho nhau nghe... Bác Nguyễn Công Quân (tổ 10, Phuờng Long Biên) kể:
- Sướng nhất là cùng nhau ôn lại kỷ niệm đánh giặc, có đêm thức trắng kể chuyện.
![]() |
|
Đại tá Đào Tô Hiệu, Phó trưởng Phòng Hậu phương quân đội, Cục Chính sách (TCCT) giải thích với cán bộ quân đội nghỉ hưu về các chế độ, chính sách mới. |
Tri ân đúng cách
Phát biểu tại buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, công lao đóng góp của các thế hệ đi trước với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như sự nghiệp xây dựng quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đặc biệt, trong thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ quân đội nghỉ hưu vẫn có những đóng góp tích cực, quan trọng vào việc xây dựng cơ sở chính trị, giúp địa phương phát triển kinh tế, làm cho thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp hơn. Vì vậy, các thế hệ kế tiếp phải luôn khắc ghi công lao và xác định trách nhiệm tri ân, kế tục truyền thống quý báu của cha anh đi trước. Khi đại diện cho cán bộ hưu trí phát biểu cảm tưởng, bác Bùi Văn Liên (Nhật Tân, Tây Hồ) đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Bác Liên nói:
- Là những cán bộ quân đội nghỉ hưu, lần này lại được Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội quan tâm cho đi tham quan, nghỉ dưỡng như thế này chúng tôi rất phấn khởi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù đây là lần đầu tiên tổ chức hoạt động như thế này. Nhưng với nỗ lực phấn đấu, với nghĩa cử và trách nhiệm của thế hệ đi sau, cán bộ, nhân viên Phòng Chính sách đã tổ chức chuyến tham quan, nghỉ dưỡng diễn ra với nhiều hoạt động phong phú bổ ích. Các đồng chí cán bộ hưu trí được tham quan khu du lịch hồ Núi Cốc (Thái Nguyên), tham gia một số hoạt động giải trí bổ ích, đồng thời được chăm sóc sức khỏe với chế độ đặc biệt. Điểm đặc biệt trong đợt tổ chức lần này, đơn vị đã tổ chức chặt chẽ việc đưa đón các sĩ quan nghỉ hưu "đi tận nơi, về tận chốn". Quá trình nghỉ dưỡng, cán bộ sĩ quan đơn vị trực tiếp phục vụ chu đáo làm cho chuyến "công tác đặc biệt" của những cán bộ nghỉ hưu càng thêm phần ý nghĩa. Chính vì vậy, Đại tá Đào Tô Hiệu, Phó trưởng Phòng Hậu phương quân đội, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả của hoạt động này. Đồng chí khẳng định, việc làm của Bộ tư lệnh Hà Nội là nghĩa cử tri ân đúng cách, bởi ngoài các giá trị quà tặng về vật chất, các đồng chí cán bộ quân đội nghỉ hưu rất cần những khoảng thời gian được gặp lại đồng đội, được trở về với kỷ niệm một thời trận mạc. Đại diện Cục Chính sách còn cho biết, sẽ phổ biến và nhân rộng cách làm này đến nhiều đơn vị trong toàn quân vào thời gian tới.
Bài và ảnh: Nguyễn Vũ Hiệp
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận