Đó là cách gọi đầy mến phục của đồng đội nam dành cho các nữ cán bộ, chiến sĩ đặc công. Là những “bóng hồng”, nhưng các chị không chân yếu tay mềm mà nỗ lực rèn luyện "chất thép" để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi rất cao của Bộ đội Đặc công. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh về những “bông hồng thép”.

"Chất thép" không kém các đồng đội nam.

Luyện võ thường ngày.

Hóa trang khắc phục vật cản vào trận địa của địch.

Các nữ xạ thủ làm chủ vũ khí trang bị.

Vẻ đẹp tự tin trên thao trường.

Rạng ngời Bộ đội Đặc công.
Chùm ảnh của Binh chủng Đặc công
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Đó là danh xưng mà đồng đội dành tặng cho Thượng úy Trịnh Thu Thảo, giáo viên Bộ môn Cơ bản, Khoa Cơ bản, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển. Năm 2024, Thượng úy Trịnh Thu Thảo vinh dự là 1 trong 5 Gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển.
Ở Trường Sĩ quan Lục quân 2, nhắc đến Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Nguyệt, nhân viên nấu ăn của Tiểu đoàn 3, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi. Suốt 15 năm công tác, chị đã tạo dấu ấn về hình ảnh một nữ quân nhân nhiệt tình, nhanh nhẹn, đặc biệt là “chất thép” trong thi đấu thể thao.
Chiều 5-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV. Trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc gặp mặt:
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận