QĐND - Thăm Đoàn B71 (Quân chủng PK-KQ) đúng vào những ngày đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2011, tôi được tắm mình trong không khí sôi động và một môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp...
QĐND - Thăm Đoàn B71 (Quân chủng PK-KQ) đúng vào những ngày đầu giai đoạn huấn luyện 1 năm 2011, tôi được tắm mình trong không khí sôi động và một môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp. Đại tá Lương Quốc Cường, Chủ nhiệm Chính trị cho biết: "Đoàn vừa hoàn thành 63 công trình, sản phẩm có ý nghĩa thiết thực, tổng trị giá hơn 152 triệu đồng với 2.575 ngày công… Mùa luyện quân này đơn vị đang trên đà phát triển, mở rộng biên chế, nhận thêm binh khí kỹ thuật để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ…".
![]() |
| Máy bay Đoàn Không quân B71 tham gia diễn tập chống khủng bố trên sông Hồng, tháng 11-2010. |
Là đơn vị huấn luyện, SSCĐ, Đoàn B71 có đặc thù quản lý vùng trời và địa bàn rộng, nhiều nhiệm vụ đột xuất đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải luôn sẵn sàng cất cánh. Ví dụ như, giáp Tết Nguyên đán 2010, rừng quốc gia Hoàng Liên bị cháy, các tổ bay "gác" Tết được lệnh bay vượt qua địa hình núi non hiểm trở tham gia chữa cháy cùng các lực lượng. Trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Quân chủng PK-KQ có 14 tổ bay phục vụ mang cờ diễu hành thì 8 tổ của Đoàn B71. Thời gian luyện tập từ ngày 2-8 đến 1-10 bằng 300 giờ, thời gian bay qua quảng trường Ba Đình đúng một phút, biên đội 1 mang Đảng kỳ, biên đội 2 mang cờ Tổ quốc, biên đội 3 mang cờ Đại lễ. Khó khăn nhất là từng máy bay phải giữ đúng khoảng cách trong tốp là 100m, tốc độ 100km/giờ và bay cao cách mặt đất 100m... Đoàn chọn những phi công nhiều kinh nghiệm, có 1000 giờ bay trở lên đảm nhiệm công việc ý nghĩa này. Đang tập luyện, chưa kịp bay thì lũ lụt ập xuống miền Trung, đơn vị lại được lệnh đưa máy bay đi chuyển hàng cứu trợ. Chiều 5-10, Thượng tá Nguyễn Xuân Thanh, cơ trưởng tổ bay SAR 03 tạm biệt đội hình bay phục vụ Đại lễ có mặt tại sân bay Đồng Hới với 1,5 tấn hàng để làm nhiệm vụ. Sáng hôm sau, Nguyễn Xuân Thanh đưa hàng vào xã Thượng Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) bằng đường lách qua những thung sâu của núi rừng, nhưng mây mù nhiều, buộc anh phải đổ hàng xuống xã Trung Hóa cách địa điểm quy định 10km để chuyển bộ. Đến chiều 6-10, anh đã cùng đồng đội thực hiện được 7 chuyến với 6,4 tấn hàng, cứu trợ kịp thời cho nhân dân.
Ngày 10-11-2010, Đoàn B71 lại được lệnh tham gia diễn tập “Chống khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, cứu hộ cứu nạn... ” do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức...
Giờ thì tôi đã hiểu năm 2010, Đoàn B71 được tặng 6 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND tỉnh Lào Cai... bởi đơn vị có rất nhiều “đường bay Quyết thắng”.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận