Là vợ bộ đội, dù thời chiến hay thời bình, đều chịu nhiều vất vả. Nhưng những người phụ nữ đang công tác trong quân đội, điều đó càng trở nên gấp bội...
![]() |
| Phụ nữ Đơn vị H82 tôn tạo khuôn viên đơn vị. |
Là vợ bộ đội, dù thời chiến hay thời bình, đều chịu nhiều vất vả. Nhưng những người phụ nữ đang công tác trong quân đội, điều đó càng trở nên gấp bội...
Thầm lặng hi sinh
Một chiều cuối năm, tiết trời miền Trung nắng buông nhẹ như một dải lụa mềm, tôi chứng kiến hai cảnh tượng trái ngược nhau từ cuộc sống của những người phụ nữ. Bên kia đường, học sinh tan trường, tiếng gọi “con ơi, mẹ đây” của phụ huynh vọng đến nghe tha thiết. Trong nhà ăn của Đơn vị H82 (Đoàn Phòng không B75), những người phụ nữ vẫn lặng lẽ chia thức ăn, thu gom bát đũa. Dường như mọi hoạt động ở đây diễn ra như không hề biết quy luật của thời gian.
Ngắm nhìn chị thủ kho của cơ quan kĩ thuật kiểm tra chân điện trở, đọc chỉ số trên đèn điện tử… tôi vô cùng ngạc nhiên về sự chuyên sâu của người phụ nữ này dù chưa một ngày qua đào tạo. Tôi càng không giấu nổi sự thán phục khi biết nhiều năm qua, chị đã tổ chức tốt các phong trào phụ nữ do Trung ương Hội phát động. Chị là Đỗ Thị Bích Thủy, Hội trưởng Hội Phụ nữ Đơn vị H82. Chị Thủy tâm sự:
- Chồng tôi là người cùng đơn vị. Vì vậy, chúng tôi vừa có tình vợ chồng, vừa có tình đồng chí, đồng đội, nên rất hiểu và thông cảm cho nhau. Chúng tôi động viên nhau cùng nỗ lực phấn đấu.
Lạc quan là vậy, nhưng cũng là bộ đội, nên tôi biết cuộc sống của nhiều gia đình nữ quân nhân hết sức khó khăn. Phần lớn, các chị đều phải thuê nhà để ở, dù rất tằn tiện, nhưng thu nhập của những gia đình chồng là bộ đội, vợ là quân nhân cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống. Bên cạnh khó khăn về kinh tế, là sự vất vả trong công việc mà hằng ngày, hằng giờ những nữ quân nhân phải gánh chịu. Nhiều chị, công việc bộn bề, làm ngày không đủ, phải tranh thủ làm cả ban đêm. Vào thời gian đơn vị đảm nhiệm trực ban sẵn sàng chiến đấu, bố mẹ ở lại doanh trại, việc trông nom con cái, đành nhờ hàng xóm giúp đỡ. Cuộc sống của những gia đình nữ quân nhân thời nay là vậy…
Vượt lên mọi khó khăn
Nếu cuộc sống của một số phụ nữ ngoài xã hội chỉ gặp khó khăn về kinh tế thì phụ nữ quân đội phải cộng thêm sự eo hẹp về thời gian. Các chị không thua gì nam giới trong việc canh trực. Khi tiếng kẻng tan tầm vừa điểm, các chị lại tất tả về lo việc gia đình.
Tâm sự về công việc, chị Nguyễn Thanh Bình, nhân viên bảo mật Đơn vị H82, cho biết:
- Có hôm chồng tôi trực, vừa bón cho con chưa hết thìa cơm, tôi nhận được lệnh vào đơn vị gấp để tiếp nhận công văn. Thế là, tôi chỉ kịp gọi với sang nhà hàng xóm nhờ cho con ăn giúp rồi vội vàng vào đơn vị ngay.
Còn đối với các chị làm nghề nuôi quân, hơn 19 giờ mới về tới nhà không phải là chuyện hiếm.
Nghe các chị kể chuyện gia đình nhẹ nhàng như một lời tâm tình, tôi cứ nghĩ, người phụ nữ ở đây ngoài công việc chắc không còn thời gian để tham gia bất kì hoạt động nào khác. Tôi sẽ tin như thế nếu không gặp Trung tá Mầu Văn Lược, trợ lý thanh niên Đơn vị H82 - người có thâm niên trong công tác quần chúng. Anh cho biết:
- Hội Phụ nữ đơn vị chúng tôi hoạt động rất tốt, nhất là trong các lĩnh vực thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ.
Anh Lược dẫn chứng. Năm 2009, đội bóng chuyền nữ của đơn vị tham gia thi đấu thắng tuyệt đối, đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nữ Đoàn Phòng không B75. Bên cạnh việc tổ chức tốt hoạt động bề nổi tạo không khí vui tươi trong đơn vị, các chị còn chủ động quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên quân nhu bộc bạch:
- Chúng tôi tranh thủ nhận các phần việc trong điều kiện cho phép để giúp chị em tăng thêm thu nhập cho gia đình, như: Nấu ăn phục vụ đám cưới của anh em trong đơn vị; nấu ăn bồi dưỡng ngoài giờ cho bộ đội…
Tôi được biết, Hội Phụ nữ Đơn vị H82 còn tổ chức cho hội viên vay vốn quay vòng từ quỹ của Hội và tiền tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ. Với số tiền hơn 4 triệu đồng so với nhiều gia đình chẳng đáng là bao, nhưng đối với các chị thì ý nghĩa vô cùng. Có chị đầu tư chăn nuôi, có chị gửi về quê phụ giúp gia đình, có chị dùng trang trải tiền thuê nhà…
Mỗi năm Tết đến, xuân về, khi nhiều công nhân được thưởng hàng triệu đồng thì các chị lại hạnh phúc với mấy trăm nghìn trích từ quỹ Hội.
Tạm biệt Đơn vị H82, nhìn những cành mai khoe sắc sớm, tôi chợt nhớ đến lời tâm tình của anh Phiệt, chồng chị Mơ: “Gia đình tôi thường đón xuân muộn, nhưng vẫn đầy dư vị và ấm áp…”.
Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận