Thứ Bảy, 06/08/2016, 08:27

    Những nữ xạ thủ của sư đoàn

    QĐND - Gần 11 giờ trưa, nắng như đổ lửa nhưng không khí luyện tập của đội tuyển nữ bắn súng K54 của Sư đoàn 324 (Quân khu 4) tham gia Hội thao thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 4 vẫn diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

    Vai áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi, mọi người tranh thủ chút thời gian còn lại trong buổi sáng để luyện tập động tác giữ súng và lấy đường ngắm đúng. 

    Đại úy Nguyễn Đức Toản, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 18 thông tin, Sư đoàn 324, cho biết: “Đội tuyển tham gia hội thao ở hai nội dung: Bắn súng K54 bài 1 và bài 4. Khi được giao nhiệm vụ làm huấn luyện viên cho đội tuyển, vừa là vinh dự, nhưng cũng chịu áp lực rất lớn. Bởi chị em tham gia đội tuyển chủ yếu làm nhiệm vụ chuyên môn, lần đầu làm quen với các bài bắn của súng K54. Tuy nhiên, điều đáng mừng là chị em rất hăng say luyện rèn với quyết tâm giành giải trong hội thao".

    Các vận động viên nữ trong đội tuyển bắn súng K54 của Sư đoàn 324. 

    Để nâng cao thể lực cho các nữ vận động viên, hằng ngày đội duy trì chạy ở nhiều cự ly khác nhau, ke cơ bụng, nâng gạch, kéo dây… để nâng khả năng chịu đựng của cơ tay, giúp giữ thăng bằng súng và ổn định đường ngắm. Trò chuyện với chúng tôi, Trung úy QNCN Nguyễn Thị Mai chia sẻ: "Tôi rất vui khi được chọn vào đội tuyển tham gia hội thao cấp quân khu. Để có thời gian luyện tập, do yêu cầu nhiệm vụ nên chồng thường xuyên vắng nhà, tôi phải gửi con nhỏ nhờ hàng xóm trông nom giúp. Khó khăn là vậy, nhưng tôi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ hội thao lần này".

    Qua các lần bắn thử, chị Mai là một trong những “xạ thủ” trong đội tuyển có đường ngắm ổn định, tâm lý vững. Chia sẻ về bí quyết bắn tốt, chị Mai bộc bạch: “Khi thực hành bắn bài 1 và bài 4 súng K54, chị em phải vận động nên ảnh hưởng đến sức khỏe, nhịp thở nhanh làm lệch đường ngắm. Muốn giữ đường ngắm ổn định, trước khi bắn phải hít sâu rồi thở ra đều nhưng trước khi bóp cò yêu cầu phải nín thở. Buổi tối, khi các con đi ngủ tôi tranh thủ nâng gạch, kéo dây để rèn luyện cơ tay…”.

     Đại úy QNCN Nguyễn Thị Sơn, nhân viên tổng đài Tiểu đoàn 18 thông tin thì tâm sự: “Mặc dù một mình phải chăm sóc hai con nhỏ, nhưng tôi cố gắng sắp xếp công việc hợp lý nhất để tham gia luyện tập. Tôi quyết tâm, đã đi thi là phải giành được giải”. Với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, hết mình trong tập luyện, đội tuyển bắn súng nữ K54 Sư đoàn 324 đã đoạt giải 3 tại Hội thao thể dục thể thao quốc phòng Quân khu 4.

    Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

    banbientap

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...