Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa nhận được hàng trăm lá thư của người thân, bạn bè, của các em học sinh, sinh viên… từ mọi miền đất nước gửi tới. Những cánh thư với lời thăm hỏi, động viên chan chứa tình yêu thương...
![]() |
|
Bộ đội đảo Trường Sa Lớn đọc thư nhà. |
Hằng tháng, cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa nhận được hàng trăm lá thư của người thân, bạn bè, của các em học sinh, sinh viên… từ mọi miền đất nước gửi tới. Những cánh thư với lời thăm hỏi, động viên chan chứa tình yêu thương là nguồn động lực quan trọng góp phần giúp người chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, chắc tay súng bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua những cánh thư, các chiến sĩ nơi đảo xa không chỉ được đón nhận tình cảm chân thành mà còn là địa chỉ tin cậy để bạn bè bốn phương gửi gắm niềm tin, tâm sự chuyện tình yêu, chuyện gia đình…
Trung tá Phạm Quang Trung, Chính trị viên đảo Trường Sa Lớn cho tôi đọc lá thư của em Nguyễn Thị Như Quỳnh, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Tô Hiệu, xã EaWy, huyện Ea H’leo (tỉnh Đắc Lắc). Bức thư đề ngày 12 tháng 12 năm 2009, có đoạn viết: “Các chú ơi, dạo này bố mẹ cháu hay cãi nhau lắm. Bố mẹ cháu nói sẽ chia tay nhau, cháu sẽ phải sống mà không có bố hoặc mẹ bên cạnh. Cháu buồn quá các chú ạ. Cháu lại sắp thi học sinh giỏi môn Toán rồi. Các chú khuyên bố mẹ đừng bỏ nhau hộ cháu nhé…”.
- Chúng tôi rất xúc động mỗi khi nhận được những lá thư như thế. Chúng tôi biết đất liền rất tin tưởng, mong chờ. Bởi thế sau những cánh thư, chúng tôi luôn hồi âm kịp thời để xứng với niềm tin của mọi người - Chính trị viên Phạm Quang Trung tâm sự với tôi như thế.
Bài và ảnh: Nguyễn Trung Kiên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận