Chiếu phim phục vụ bộ đội và đồng bào nơi đóng quân ở các đơn vị là một trong những hoạt động nhằm phục vụ đời sống tinh thần, bổ trợ cho công tác huấn luyện và rèn luyện của bộ đội. Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ chiếu phim cho bộ đội ở nhiều nơi đã bộc lộ những bất cập...
Chiếu phim phục vụ bộ đội và đồng bào nơi đóng quân ở các đơn vị là một trong những hoạt động nhằm phục vụ đời sống tinh thần, bổ trợ cho công tác huấn luyện và rèn luyện của bộ đội. Tuy nhiên, trong quá trình phục vụ chiếu phim cho bộ đội ở nhiều nơi đã bộc lộ những bất cập.
“Xem lại mãi, chán lắm”!
Trời nhá nhem tối, tôi có mặt tại Nhà văn hóa Quân khu 9 để theo Đội điện ảnh đi chiếu phim phục vụ bộ đội ở Phân đội 893 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 9. Thiếu tá Trần Văn Lẫy, đội trưởng đội điện ảnh đang kiểm tra các trang thiết bị chiếu phim, cho biết:
- Hôm nay, phục vụ bộ đội đóng quân trên địa bàn thành phố nên chúng tôi phải chọn phim có nội dung phù hợp với chiến sĩ trẻ.
![]() |
| Chiến sĩ Phân đội 893 xem phim tại đơn vị. |
Sau thời gian chuẩn bị khẩn trương, bộ đội đã sắp ghế và ngồi thẳng hàng lối chờ xem phim. Chiếc máy chiếu phim nhựa 105 bắt đầu hoạt động. Hôm đó, bộ đội được xem phim truyện Việt “Gái nhảy” với nội dung cũng khá hấp dẫn giới trẻ. Thế nhưng, khi bộ phim bắt đầu được một lúc, theo quan sát của chúng tôi thì không mấy ai hào hứng ngồi xem phim.
Sở dĩ bộ phim không được các bạn trẻ đón nhận là do đã được xem nhiều lần. Trung sĩ Lê Minh Hà, Phân đội 893 tâm sự:
- Em cũng rất thích xem phim truyện, nhưng bộ phim này em đã xem vài lần qua băng, đĩa ở đơn vị, cứ xem đi xem lại mãi chán lắm! Nếu chiếu bộ phim mới, thì sẽ thiết thực hơn.
Qua trao đổi với các cán bộ, nhân viên ở Nhà văn hóa Quân khu 9, chúng tôi được biết, hiện nay trên địa bàn quân khu có 14 đội chiếu phim, hằng tháng mỗi đội phải phục vụ từ 8 đến 13 buổi chiếu phim cho bộ đội và nhân dân. Gần 80 buổi một tháng, thế nhưng nguồn phim được trên cấp còn quá ít so với nhu cầu thực tế. Vì vậy để cuốn hút được người xem là việc rất khó khăn.
Thiếu tá Trần Văn Lẫy nói:
- Hằng tháng, chúng tôi lên Thành phố Hồ Chí Minh nhận phim, mỗi lần nhận 10 bộ, trong đó có 2 hoặc 3 bộ phim mới, còn lại là những bộ phim cũ hay những phim năm trước nhận lại để về phục vụ cho các đội chiếu phim. Nói chung phim mới còn ít, nội dung còn hạn chế so với nhu cầu hiện nay. Thế nên, khi xoay vòng phim để chiếu ở 13 đội chiếu phim không tránh khỏi bị trùng lặp. Vì vậy, bộ đội đóng quân trên địa bàn thành phố, thị xã cần có thêm những phim hay, phim mới.
Đón phim như ngày hội
Để tìm hiểu rõ thêm về vấn đề này, chúng tôi tiếp tục tham gia vào buổi chiếu phim cho bộ đội Đoàn B30 (Quân khu 9). Cũng là buổi chiếu phim cho bộ đội, nhưng ở vùng biên giới xa xôi phía Tây Nam Tổ quốc, ngoài bộ đội còn có nhân dân địa phương cũng đến xem phim. Hôm ấy, bộ đội và nhân dân được xem phim truyện Việt Nam “Mùa thu không cô đơn”, một bộ phim có tính nhân văn cao, ca ngợi tình đồng chí, đồng đội sẵn sàng mở rộng cánh tay nâng đỡ, giúp nhau vượt qua những gian khó trong chiến đấu và trong thời bình. Suốt buổi chiếu, người xem say sưa, chăm chú, người chiếu cũng cảm thấy vui vẻ với nhiệm vụ. Anh Châu Thế Đinh, người dân khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nói:
- Bộ phim này tôi chưa được xem bao giờ. Nội dung phim rất hợp với người nông dân chúng tôi.
Còn chiến sĩ Võ Thành An, Đại đội 3, Phân đội 17 (Đoàn B30) tâm sự:
- Hằng tháng, chúng em luôn hào hứng đợi đội phim đến đơn vị phục vụ bộ đội và nhân dân.
Hiệu quả của công tác chiếu phim phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội phụ thuộc vào tình hình thực tế của địa bàn đóng quân. Ở địa bàn thành phố, trong thời gian tại ngũ, các chiến sĩ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tiếp nhận và hưởng thụ các loại hình văn hóa tinh thần như: Đọc báo viết, xem truyền hình, nghe đài, đọc báo điện tử, đọc sách, xem phim, hát karaoke... Ngoài ra, bộ đội còn được tham gia vào nhiều hoạt động sôi nổi được lồng ghép với công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị như: Tọa đàm, thi nét đẹp quân nhân, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… với các chi đoàn địa phương. Còn ở vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt thường thiếu các hoạt động văn hóa tinh thần. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm còn thiếu và yếu nên các đơn vị muốn xây dựng đời sống vật chất tinh thần phong phú cho bộ đội cũng gặp không ít khó khăn. Vì thế, rất cần ưu tiên chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.
Bài và ảnh: Việt Hà
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận