Thứ Hai, 31/08/2009, 20:18

    Non bộ ngoài đảo

    Sau giờ trực chiến từ trận địa trở về, cán bộ, chiến sĩ dành thời gian đắp đất, san dọn, tạo mặt bằng, trồng và chăm sóc các loại cây, góp phần làm xanh, sạch, đẹp cảnh quan đơn vị...

    No image available
    Ảnh minh họa

    Năm 2006, Đại đội 7, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được trên quan tâm xây dựng công trình nhà ở, doanh trại khang trang. Sau giờ trực chiến từ trận địa trở về, cán bộ, chiến sĩ dành thời gian đắp đất, san dọn, tạo mặt bằng, trồng và chăm sóc các loại cây, góp phần làm xanh, sạch, đẹp cảnh quan đơn vị.

    Để làm cho doanh trại đẹp hơn, anh em tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ lúc triều xuống, ra ven biển gom nhặt từng tảng đá vôi, đá san hô và sò ốc vừa ý mang về; kết hợp trích quỹ tăng gia sản xuất mua xi-măng, gạch, cát để Binh nhất Nguyễn Văn Hiệp, chiến sĩ rất có năng khiếu nghệ thuật tạo hình, làm hòn non bộ, gắn chùa tháp, cầu khỉ, thác chảy và nhiều cảnh sinh hoạt làng quê khác. Ban đêm, ánh điện màu nhấp nháy, tỏa xuống hồ sen, soi rõ các loại cá kiểng, nhìn vừa sinh động, lộng lẫy, huyền bí, lại hấp dẫn, ấm áp, vui tươi.

    Thành Định

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...