Những ngày cuối tháng Chín, cùng lãnh đạo, chỉ huy Đoàn công binh H8, Quân chủng Phòng không - Không quân đi thăm, kiểm tra tình hình tiến độ thi công trên các công trình, tôi càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bộ đội công binh phòng không...
![]() |
| Một buổi hành quân dã ngoại. Ảnh minh họa/internet. |
Những ngày cuối tháng Chín, cùng lãnh đạo, chỉ huy Đoàn công binh H8, Quân chủng Phòng không - Không quân đi thăm, kiểm tra tình hình tiến độ thi công trên các công trình, tôi càng thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bộ đội công binh phòng không. Dù ít nhiều đã biết, nhưng đến công trường, nhìn khuôn mặt của các chàng lính trẻ “mười tám, đôi mươi” mồ hôi đầm đìa, áo quần nhuộm trắng bụi đá, trong tôi trào dâng lòng cảm phục, lại nghe như văng vẳng đâu đây câu thơ xưa vọng về “…khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt,… gan không núng, chí không mòn”...
Giữa mùa mưa bão, công việc bạt núi, khoan hầm càng trở nên vất vả đối với họ, ẩn chứa những mối hiểm nguy, bởi hàng triệu khối đất, đá đều đè nặng trên đôi tay và lòng quyết tâm vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Tiếp chúng tôi trong căn phòng chỉ huy nơi dã ngoại, Trung tá Vũ Xuân Trường, Phân đội trưởng Phân đội 29, cho biết: “Mặc dù ở nơi dã ngoại, khó khăn trăm bề, nhưng không khí thi đua trong các ca làm việc luôn được phát huy, toàn đơn vị đoàn kết và với quyết tâm cao, nên dù khối lượng công việc khá lớn nhưng vẫn được chúng tôi hoàn thành đúng tiến độ với chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật cao”.
Ở nơi chênh vênh sườn núi, với tôi, cảm tưởng như tìm được một hõm đất chôn cột dựng nhà đã khó, vậy mà bằng sức người, các anh đã dựng lên những lán nhà chắc chắn với nội vụ, vệ sinh được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp; ngoài những tờ báo tường được trình bày công phu, trang trọng, những luống rau xanh ngắt, hàng đu đủ trĩu quả còn có sân bóng chuyền, khu xà đơn, xà kép v.v.. được “quy hoạch” nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Xa xa, là những tiếng cười hồn nhiên, tươi vui; là tác phong gọn gàng trong trang phục bảo hộ lao động của từng tốp chiến sĩ trẻ khi vừa hoàn thành ca trực trở về. Tôi trộm nghĩ: “Giữa thời tiết khắc nghiệt, khối lượng công việc nặng nhọc, sao bộ đội công binh yêu đời đến vậy?”. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Trung tá Vũ Xuân Trường bộc bạch: “Mặc dù ở dã ngoại, nhưng đơn vị vẫn bảo đảm và duy trì đúng, đủ các nền nếp, chế độ; đội ngũ cán bộ luôn gần gũi, động viên, cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn với bộ đội. Do đó, không khí đơn vị luôn vui tươi, đầm ấm”.
Giúp tôi hiểu thêm về công việc và đời sống của bộ đội công binh phòng không, Đại tá Phạm Trọng Sáu, Chính ủy Đoàn cho biết “Để đạt kết quả đó, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn luôn quan tâm chăm lo và đặt lên hàng đầu công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bộ đội nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc”. Quả thật, điều tưởng như chẳng có gì mới lạ ấy, nhưng để thực hiện có hiệu quả lại đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ ở từng cơ quan, đơn vị. Và đó chính là nhân tố quyết định để Đoàn công binh H8 vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
PHÍ HỮU KHIẾT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận