Thứ Hai, 21/07/2008, 07:44

    Ông Tích bảo tàng

    Tuy đã ở độ tuổi “ xưa nay hiếm“, trong ký ức ông Hà Văn Tích còn in đậm mãi những kỷ niệm của một thời oanh liệt và đây cũng chính là nguồn động lực để thôi thúc ông làm nên điều kỳ diệu này.




    Đã nhiều năm nay, người đảng viên 75 tuổi đời, 45 tuổi Đảng đã có nhiều cống hiến trong 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước vẫn cần mẫn với chiếc xe đạp cũ kỹ đi khắp các nẻo đường để tìm và sưu tầm các hiện vật còn sót lại sau chiến tranh về làm bảo tàng riêng cho mình. Đó là ông Hà Văn Tích ở xã Đại Lịch huyện vùng cao Văn Chấn (Yên Bái) luôn có niềm vui sưu tầm những hiện vật mà nhiều người cho là không có giá trị nhưng đối với ông đó lại là những báu vật có giá trị lịch sử và là niềm động viên an ủi ông lúc tuổi già.


    Tuy đã ở độ tuổi “ xưa nay hiếm“, trong ký ức ông Hà Văn Tích còn in đậm mãi những kỷ niệm của một thời oanh liệt và đây cũng chính là nguồn động lực để thôi thúc ông làm nên điều kỳ diệu này. Ông Tích cho biết: Cả cuộc đời tôi làm cán bộ phục vụ Đảng và Nhà nước, sau khi nghỉ hưu tôi mới sưu tầm các hiện vật một thời oanh liệt của dân tộc ta để tìm niềm vui lúc tuổi già và mở gian trưng bày tại nhà để giáo dục truyền thống cho con cháu. Sau nhiều năm vất vả đi sưu tầm, đến năm 2001, ông Tích chính thức mở phòng truyền thống tại gia đình mình với hàng trăm hiện vật, kỷ vật được trưng bày ngăn lắp và khoa học. Đó là những vật dụng đơn giản dùng để sản xuất và phục vụ trong kháng chiến cho đến chiếc xà cột, chiếc ba lô hay chiếc võng dù, đôi dép cao su... đều rất quen thuộc đối với các chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ. Những vật dụng này đã thể hiện sức mạnh dẻo dai và ý trí đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Những chiếc vỏ đạn, quả bom, khẩu súng... là những bằng chứng về tội ác của bọn thực dân, đế quốc. Ngoài việc tìm kiếm, sưu tầm các hiện vật, kỷ vật, ông Tích còn sưu tầm và lưu giữ được nhiều bức tranh, tấm hình quí báu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình, ông Tích đã bỏ ra nhiều công sức đi sưu tầm ở các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và ngay trên quê hương Yên Bái. Những chuyến đi kéo dài tiêu tốn không ít tiền bạc và tài sản song vẫn không ngăn được ý trí của người đảng viên lão thành... Trong những năm qua, gian bảo tàng của ông đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cán bộ đã từng tham gia kháng chiến trong vùng cùng bà con và thế hệ trẻ xã Đại Lịch. Ông Hoàng Hữu Khanh, Chủ tịch UBND xã Đại Lịch cho biết: Lãnh đạo xã và bà con nhân dân luôn tạo điều kiện cho ông Tích đi sưu tầm các hiện vật và kỷ vật có giá trị lịch sử để về làm phòng trưng bày bảo tàng riêng tại gia đình.


    Bảo tàng ông Tích không chỉ là nơi thăm quan và gửi gắm những kỷ vật của các cựu chiến binh mà còn là điểm học ngoại khoá của các em học sinh trường trung học cơ sở và tiểu học của xã Đại Lịch. Em Ngô Quỳnh Trang, học sinh Trường tiểu học Hoàng Văn Thọ huyện Văn Chấn cho biết: Qua buổi sinh hoạt ngoại khoá và thăm phòng truyền thống của ông Tích, chúng em càng hiểu hơn về cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc ta nói chung và nhân dân xã Đại Lịch nói riêng; đồng thời chúng em được mở mang kiến thức và phục vụ tốt trong học tập.../.



    Nguyễn Viết Tôn
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...