QĐND - Phối hợp cùng đồng đội đánh thắng 24 chuyên án, vụ án; bắt 29 đối tượng, thu giữ 97 bánh hê -rô-in, 9, 4kg ma túy tổng hợp dạng đỏ, hơn 1000kg cần sa… là những thành tích đặc biệt xuất sắc của Trung úy QNCN Lê Quang Dũng, nhân viên trinh sát, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh...
![]() |
|
Trung úy QNCN Lê Quang Dũng. Ảnh: Huy Đức |
QĐND - Phối hợp cùng đồng đội đánh thắng 24 chuyên án, vụ án; bắt 29 đối tượng, thu giữ 97 bánh hê -rô-in, 9, 4kg ma túy tổng hợp dạng đỏ, hơn 1000kg cần sa… là những thành tích đặc biệt xuất sắc của Trung úy QNCN Lê Quang Dũng, nhân viên trinh sát, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.
Biết Dũng đã ra Hà Nội để dự lễ tuyên dương “12 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2012”, nhưng tôi cũng phải rất khó khăn mới tiếp cận được anh trong vòng vây của khá nhiều đồng nghiệp. Trò chuyện với tôi, Dũng không nói nhiều về những chiến công của mình đạt được trong thời gian qua, mà anh kể nhiều về những khó khăn, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng khi tham gia đánh án ma túy. Dũng nói:
- Tội phạm ma túy ngày càng tinh vi và liều lĩnh, bởi vậy để phục kích bắt được các đối tượng này, nhiều lần tôi và đồng đội phải nằm đợi cả tuần trong rừng sâu, mặc cho mưa rừng ướt sũng, vắt bám khắp người. Những ngày ở rừng, anh em trong tổ, đội chỉ ăn bằng lương khô do không nấu được cơm vì bọn tội phạm dễ phát hiện. Rồi có những lần phục kích, thời gian vượt ngoài kế hoạch, lương khô, nước uống đều hết, các thành viên trong tổ lại thay phiên nhau đi hái quả rừng về ăn qua bữa.
Khó khăn là vậy, nhưng do xác định tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, hơn nữa được đồng đội, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, đặc biệt là sự động viên của vợ và hai con nên anh luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, khi biết mình là một trong 12 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2012, Trung úy QNCN Lê Quang Dũng rất vui mừng, anh nói với tôi:
- Phần thưởng này mình sẽ dành để tặng vợ và hai con.
Thành Lê
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận