Hồ Tây, một trong những hồ nước đẹp nhất nhì Thủ đô Hà Nội. Thừa hưởng những lợi thế về phong thủy cộng với tình người đượm thắm khiến cho Đoàn an điều dưỡng 299 (Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu) suốt 30 năm qua trở thành điểm đến khó quên của cán bộ các đơn vị toàn quân và du khách quốc tế...
Hồ Tây, một trong những hồ nước đẹp nhất nhì Thủ đô Hà Nội. Thừa hưởng những lợi thế về phong thủy cộng với tình người đượm thắm khiến cho Đoàn an điều dưỡng 299 (Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu) suốt 30 năm qua trở thành điểm đến khó quên của cán bộ các đơn vị toàn quân và du khách quốc tế.
Với mục đích đón tiếp, nuôi dưỡng các đồng chí cán bộ trung cấp, cao cấp sau khi điều trị ở Quân y viện 108 và các đồng chí vừa từ chiến trường trở về, tháng 11-1979 Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Đội an dưỡng cán bộ đặt ven Hồ Tây. Những năm tiếp sau, cơ sở an dưỡng này từng bước được đầu tư và trở thành Đoàn an điều dưỡng 299. Cũng kể từ đó, đơn vị có thêm nhiệm vụ đón tiếp các đồng chí Quân ủy Trung ương và cán bộ quân đội, chuyên gia nước ngoài đến nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tuy mỗi giai đoạn, Đoàn an điều dưỡng 299 trực thuộc sự quản lý của các cơ quan đơn vị khác nhau nhưng nhiệm vụ, chất lượng công tác chuyên môn trong phục vụ luôn được Đảng ủy chỉ huy đoàn đặt lên hàng đầu. Trong căn phòng nhỏ, Đại tá Trần Mạnh Dũng, Đoàn trưởng tự hào ôn lại những kỷ niệm mà cán bộ, công nhân viên đơn vị vinh dự được đón, chăm sóc các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và quân đội như: Lê Duẩn, Lê Đức Anh, Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Chu Huy Mân...
Điểm nổi bật nhất của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Đoàn an điều dưỡng 299 là sự linh hoạt, sáng tạo khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, chăm lo cả về đời sống vật chất và tinh thần, mang lại những ngày nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, giúp phục hồi, nâng cao sức khỏe cho cán bộ. Khách đến đoàn nghỉ dưỡng đa phần đã có tuổi, ở bậc cha chú, sức khỏe hạn chế nên anh, chị em thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tâm lý, nhu cầu để phục vụ. Đối với các đoàn khách quốc tế, lời nói, việc làm của mỗi cán bộ nhân viên ở đây còn mang tính ngoại giao, thể hiện tấm lòng của quân đội và dân tộc Việt . Với khách là cán bộ công tác, nhiều đồng chí ở các vùng miền khác nhau, tuổi tác khác nhau... nên sở thích, khẩu vị cũng rất đa dạng. Do đó, tinh thần, thái độ phục vụ “Khách đến niềm nở, khách ở tận tình, khách về chu đáo”, được ăn sâu vào tiềm thức của cán bộ nhân viên trong đơn vị trở thành nét văn hóa và phong cách công tác của mỗi người.
Theo Đoàn trưởng Trần Mạnh Dũng, anh chị em trong đơn vị đã thực sự phấn đấu làm tròn trách nhiệm theo lời căn dặn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Chỉ có tiền, có trách nhiệm, có nhiệt tình thôi cũng chưa đủ, mà còn phải có kỹ thuật chế biến giỏi nữa mới ăn ngon được”...
Tôi chưa được thưởng thức các món ăn do cán bộ nhân viên Đoàn an điều dưỡng 299 chế biến mà mới chỉ cảm nhận ở vài lần “quan sát” anh chị em ở đây trổ tài bày cơm khách, thể hiện rõ tinh thần thái độ và trách nhiệm của cán bộ nhân viên ở đây đối với khách đến nghỉ ngơi, điều dưỡng. Phía trước là ngày mai. Đoàn an dưỡng nào cũng mong “nhà mình” đông khách. Hãy một lần đến với Đoàn an điều dưỡng 299 để có dịp được cảm nhận...
NGÔ ANH THU
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận