Cách đây chừng bảy năm, vị trí đứng chân của Kho M82, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) chỉ có sỏi đá và cát trắng. Hệ thống nhà kho, nhà ở của bộ đội hầu hết tạm bợ. Rau xanh cho bữa ăn phải về tận chợ Hòa Khánh cách đơn vị gần 10km mới mua được..
Cách đây chừng bảy năm, vị trí đứng chân của Kho M82, Cục Xăng dầu (Tổng cục Hậu cần) chỉ có sỏi đá và cát trắng. Hệ thống nhà kho, nhà ở của bộ đội hầu hết tạm bợ. Rau xanh cho bữa ăn phải về tận chợ Hòa Khánh cách đơn vị gần 10km mới mua được. Với phương châm “nhà tạm nhưng tư tưởng không tạm” và quyết tâm “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, chỉ chưa đầy một năm sau, hệ thống nhà ở, kho tàng, bến bãi, nơi sinh hoạt của bộ đội Kho M82 được củng cố đáng kể.
Gió biển thổi cát bụi mù trời, bay cả vào nhà ở. Sau nhiều đêm trăn trở, Ban chỉ huy kho quyết định tìm mua các loại cây ăn quả như: hồng xiêm, na, ổi... và các loại cây bóng mát như: bàng, trứng cá, phượng vĩ... về trồng thử xung quanh doanh trại. Các loại cây này có sức chịu đựng nắng, gió nên phát triển khá nhanh. Cây xanh đã làm dịu nắng nóng, giảm đáng kể cát bụi, tạo cân bằng môi trường sinh thái. Không dừng lại ở đó, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức vận chuyển đất màu về để cải tạo đất tăng gia. Không phụ công sức của những người lính trẻ, đu đủ, cà chua, bầu bí sai trĩu quả, hồng xiêm, ổi, na cũng đua nhau đơm hoa, kết trái. Dưới bàn tay tài hoa của những “nghệ nhân” chiến sĩ, các loại cây xương rồng, hoa sứ được cắt tỉa, uốn lượn thành hình thế trông rất đẹp mắt. Chưa hết, bộ đội còn lên núi tìm đào những gốc cây đem về tạo dáng làm bàn ghế, hòn non bộ... Khuôn viên Kho M82 giờ đây chẳng khác gì một “công viên thu nhỏ”.
Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Thanh Minh, Chủ nhiệm kho tôi được biết thêm, nhờ chủ động khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất nên đời sống cán bộ, chiến sĩ của Kho được cải thiện rõ nét. Năm 2007, Kho thu hoạch 33,5 tấn rau củ, quả các loại; 7,4 tấn thịt. Từ đầu năm 2008 đến nay, đơn vị đã tự túc 100% nhu cầu về rau xanh, đưa vào bữa ăn bộ đội trung bình đạt 800 đồng/người/ngày. Mới đây, Kho đầu tư xây dựng thêm 2 vườn rau tập trung, trồng bổ sung 500 cây ăn quả, 3.600 cây lấy gỗ và hàng trăm cây cảnh. Vách núi chênh vênh đã xanh nay lại càng xanh hơn.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận