Thứ Hai, 10/10/2011, 16:01

    Phút thư giãn bổ ích

    QĐND - Có mặt trên bãi tập của Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, chúng tôi được chứng kiến không khí háo hức của chiến sĩ trong giờ giải lao. Sau những bài hát cách mạng, dưới sự dẫn dắt của Trung úy Phạm Văn Hà - Chính trị viên đại đội, cả đại đội hào hứng tham gia buổi sinh hoạt “Trao đổi tâm tình đồng đội”...

    QĐND - Có mặt trên bãi tập của Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, chúng tôi được chứng kiến không khí háo hức của chiến sĩ trong giờ giải lao. Sau những bài hát cách mạng, dưới sự dẫn dắt của Trung úy Phạm Văn Hà - Chính trị viên đại đội, cả đại đội hào hứng tham gia buổi sinh hoạt “Trao đổi tâm tình đồng đội”. Chủ đề của buổi sinh hoạt hôm nay là những suy nghĩ,  tình cảm, kỷ niệm trong tháng đầu quân ngũ của các chiến sĩ. Sau vài phút trầm lắng là những tiếng rì rầm và nhiều cánh tay giơ cao “đăng ký” phát biểu. Chiến sĩ Nguyễn Tấn Hoài, quê ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nói về kỷ niệm trước lúc lên đường. Hoài bộc bạch: “Khi tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ, người thân, bạn bè không khỏi ngạc nhiên, pha chút gì đó lo lắng. Bởi ai cũng biết rằng vào quân đội là phải chấp hành nghiêm kỷ luật, chịu đựng khó khăn, gian khổ, xa nhà… Ngày lên đường, hành trang của tôi mang theo về đơn vị là lời dặn dò của mẹ, lời tâm sự của cha. Chính nhờ hành trang đó, tôi đã tự tin, vững bước vượt qua tất cả để rèn luyện, trưởng thành…”.

    No image available

    Huấn luyện bắn súng ở Sư đoàn 5, Quân khu 7.

    Nghe Hoài tâm sự, chiến sĩ Sơ N’ha Thin, quê ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng thì thổ lộ: “Tôi thì khác. Trước khi nhập ngũ, tôi đã chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt, sẵn sàng đón nhận những khó khăn, vất vả, thử thách. Tuy nhiên, dù có giàu sức tưởng tượng tới đâu, cuộc sống những ngày đầu quân ngũ cũng đôi lúc làm tôi thấy căng thẳng. Mọi sinh hoạt, học tập luôn tuân thủ theo nền nếp, giờ nào việc ấy. Những ngày đầu, khó nhất với tôi chính là việc gấp chăn màn sao cho vuông vắn… Vì thế, nhiều hôm tôi phải tranh thủ dậy sớm hơn so với báo thức để tập gấp nội vụ. Quả thật, chỉ đơn giản là việc gấp nội vụ đã giúp tôi rèn luyện được rất nhiều về sự cẩn thận, tỷ mỷ trong cuộc sống…. Đó là cái mà nếu không nhập ngũ tôi chẳng bao giờ có được…”.

    Nói về tác dụng của các hoạt động ngoại khóa trong huấn luyện chiến sĩ mới, Đại tá Nguyễn Quốc Khoa, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5 cho biết: “Nhờ thông qua các hoạt động đó, không những giúp cán bộ hiểu được chiến sĩ, gần chiến sĩ hơn, mà còn thực sự có tác dụng đối với công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Nội dung của các buổi tọa đàm trên bãi tập cũng được nâng dần. Ban đầu chỉ đơn giản là những tâm tư, suy nghĩ của chiến sĩ, rồi sau đó là những kiến nghị, đóng góp cho lãnh đạo, chỉ huy từng đơn vị. Từ ngày đơn vị triển khai thực hiện chủ trương đẩy mạnh các hình thức hoạt động ngoại khóa, không những chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, mà tình trạng vi phạm kỷ luật của bộ đội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tới nay chúng tôi không còn lo bộ đội đào ngũ. Chuyện bộ đội đào bỏ ngũ trước đây luôn là “đề tài” rất nóng của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị”.

    Không mang tính quyết định, nhưng quả thật, các hoạt động ngoại khóa mà cấp ủy, chỉ huy các cấp ở Sư đoàn 5, Quân khu 7 đang tiến hành có vai trò hết sức quan trọng trong quản lý, huấn luyện bộ đội. Kết quả, huấn luyện chiến sĩ mới đợt 2 năm 2011, 100% chiến sĩ an tâm tư tưởng phấn khởi, xác định tốt nhiệm vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật. Đặc biệt, 100% nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, hơn 90 % khá, giỏi.

    Bài và ảnh: Nguyễn Duy Hiển

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...